Hội Phụ nữ Cụm thi đua 3 - Công an TPHCM:

Chuyến về nguồn đậm nghĩa tình!

Thứ Bảy, 04/03/2023 11:06

|

(CAO) Nhân kỷ niệm 113 năm Ngày quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2023), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 75 năm ngày Bác Hồ có 6 điều dạy CAND (11/3/1948-11/3/2023), Hội phụ nữ Cụm thi đua 3 Công an TPHCM đã tổ chức chuyến về nguồn đầy ấm áp, nghĩa tình vào ngày 3-3-2023.

Trung tá Huỳnh Ngọc Hương - Phó Trưởng phòng Tài chính CATP làm trưởng đoàn, đã có mặt tại Nhà tưởng niệm Bà mẹ VNAH, AHLLVTND Nguyễn Thị Rành (ấp Trại Đèn, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi) để dâng hương, dâng hoa. Một phút mặc niệm đầy xúc động trước anh linh mẹ VNAH Nguyễn Thị Rành- người mẹ kiên trung, bất khuất trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Mẹ đã tiễn 8 người con trai yêu quý ra đi theo tiếng gọi của non sông; để rồi chết lặng khi các con mãi mãi không trở về.

Đoàn dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Mẹ VNAH Nguyễn Thị Rành

Gạt đi niềm riêng, mẹ Rành lại kiên gan tiếp tục tiễn những cháu trai lên đường đánh giặc tiếp bước cha, anh mình. Vượt lên nỗi đau, Mẹ một lòng một dạ với cách mạng, dù bị ngục tù tra tấn vẫn giữ khí tiết kiên trung, bám trụ giữ đất, nuôi dưỡng cán bộ chiến sĩ và đội nữ du kích Củ Chi đến ngày toàn thắng. Sự hy sinh, mất mát của Mẹ không gì có thể bù đắp được, xứng danh “người Mẹ đất thép Củ Chi” anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.

Các chị em phụ nữ Cụm thi đua 3 chụp hình lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Mẹ VNAH Nguyễn Thị Rành

Tấm gương của Mẹ Nguyễn Thị Rành góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và nâng cao ý thức, trách nhiệm của CBCS, hội viên trong Cụm; đồng thời tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập 6 điều Bác Hồ dạy CAND, phát huy nêu gương của cán bộ, hội viên về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Rời Nhà tưởng niệm, Đoàn đã đến UBND xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi để trao sinh kế cho 2 phụ nữ gặp khó khăn trong cuộc sống với phần quà trị giá 5 triệu đồng. Món quà tuy nhỏ nhưng thấm đượm chân tình đã được gởi tận tay chị Nguyễn Thị Vụ (ngụ tổ 10, ấp Phước An).

Trung tá Hương trao quà cho chị Nguyễn Thị Vụ

Dù đang mắc bệnh tim bẩm sinh, không có công việc làm ổn định nhưng chị Vụ lại phải nuôi 3 đứa con nhỏ. Trường hợp còn lại là chị Nguyễn Thị Huệ (ngụ tại tổ 5, ấp Phước Lộc) cũng đang phải chống chọi với bệnh tật, chồng bị tai biến, khuyết tật chân, con trai làm công nhân bị tai nạn phải nghỉ việc ở nhà nên cả gia đình lâm vào tình cảnh khốn khó.

Cả đoàn chụp hình cùng lãnh đạo xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi và 2 hoàn cảnh khó khăn.

Hướng tới những hoạt động cụ thể, thiết thực và ý nghĩa, chuyến đi về nguồn do Cụm phụ nữ thi đua 3 tổ chức đã tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, vui tươi, thắt chặt tình đoàn kết trong cán bộ, Hội viên của Cụm thi đua 3; qua đó nâng cao bản lĩnh chính trị, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác chuyên môn và hoạt động Hội, phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ CAND trên mọi lĩnh vực; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vào xây dựng Đảng, lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang