Phụng sự trọn đời các mẹ VNAH
Tiếp nối truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập (15/6/1976 - 15/6/1996), Ban Biên tập Báo CATP (nay là Chuyên đề CATP) đã phát động phong trào phụng dưỡng các mẹ VNAH ở Bến Tre. Đây cũng là chủ trương của Ban Giám đốc Công an TPHCM. Từ đó đến nay đã 3 thập kỷ, cứ dịp lễ, Tết, Báo CATP tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tri ân công lao to lớn và sự hy sinh thầm lặng, cao cả của các mẹ VNAH…
Có 52 mẹ VNAH ở tỉnh Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long) sinh sống tại 3 huyện Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam và Thạnh Phú được Báo CATP phụng dưỡng suốt đời, với số tiền trao cho mỗi mẹ là 1,5 triệu đồng/tháng, do toàn thể CBCS, phóng viên, nhân viên của Báo trích tiền lương đóng góp từ năm 1996 đến nay. Ngoài số tiền 1,5 triệu đồng, nhằm giúp các mẹ có thêm niềm vui vào dịp Tết đến, xuân về và ngày Thương binh - Liệt sĩ hàng năm, Báo CATP tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần, tặng quà các mẹ.

Đại tá Bùi Ngọc Giáp - Trưởng ban Chuyên đề CATP và Đại tá Trương Sơn Lâm - Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre (cũ) cùng các đại biểu cắt băng khánh thành cầu 19/8 tại xã An Bình Tây
Theo thời gian, do tuổi cao sức yếu, nhiều mẹ đã lần lượt về với ông ba tổ tiên. Hiện nay, chỉ còn duy nhất mẹ VNAH Lê Thị Phó (SN 1922, sống tại xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre (nay là xã Hương Mỹ, tỉnh Vĩnh Long) được Ban Chuyên đề CATP phụng dưỡng như một sự tiếp nối trọn vẹn nghĩa tình, trách nhiệm và lòng tri ân son sắt. Cuộc đời mẹ Lê Thị Phó gắn liền với sự hy sinh cao cả cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Mẹ sinh 10 người con (8 trai, 2 gái), 7 trong số này đã tham gia Cách mạng. Trong đó, hai người con trai của mẹ là Liệt sĩ Nguyễn Thanh Phong và Liệt sĩ Nguyễn Văn Ân đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Với những cống hiến và hy sinh to lớn ấy, năm 1994, mẹ Lê Thị Phó được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ VNAH. Hiện tại, mẹ đã 104 tuổi nhưng vẫn minh mẫn, được gia đình cùng chính quyền địa phương chăm sóc chu đáo. Hình ảnh mẹ Lê Thị Phó với nụ cười hiền từ, ánh mắt sáng ngời niềm tự hào như một lời nhắc nhở thế hệ trẻ về giá trị của hòa bình và những hy sinh không gì có thể bù đắp của bao thế hệ đi trước.
Nói về chương trình ý nghĩa này, Đại tá Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (nguyên Tổng Biên tập Báo CATP) bày tỏ: “Tôi về Báo CATP năm 1999, gắn bó với Chương trình phụng dưỡng các mẹ VNAH ở Bến Tre suốt gần 20 năm. Đây là chương trình tri ân kéo dài nhất của Báo CATP với 100% các bộ phận trong tòa soạn tham gia đóng góp bằng việc trích tiền lương hàng tháng của mình. Mỗi dịp đầu năm mới, đặc biệt là ngày Thương binh - Liệt sĩ hàng năm, các hội đoàn của đơn vị (Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Hội Phụ nữ), Ban Phóng viên và Ban Biên tập phối hợp với địa phương tổ chức, thăm hỏi, tặng quà các mẹ. Cá nhân tôi đã nhiều lần về mảnh đất Đồng Khởi thăm, tặng quà cho các mẹ. Tuổi cao sức yếu, có mẹ nằm một chỗ, có mẹ điều trị trong bệnh viện nhưng đều rất vui khi có đoàn đến thăm, để lại cho tôi nhiều tình cảm sâu sắc. Tôi mong muốn chương trình tri ân “uống nước nhớ nguồn” được duy trì, mở rộng đối tượng, nhất là lực lượng người làm báo gặp khó khăn trong cuộc sống”.

Thượng tá Trần Ngọc Nhứt - Phó Trưởng ban Chuyên đề CATP (bìa trái) và Trung tá Hoàng Thị Lan Phương, nguyên Trưởng ban Trị sự - Ban Chuyên đề CATP thăm hỏi, tặng quà mẹ VNAH Lê Thị Phó
Lan tỏa yêu thương, chia sẻ
Bên cạnh Chương trình phụng dưỡng mẹ VNAH mang dấu ấn sâu đậm, Báo CATP thông qua quỹ XHTT cùng sự ủng hộ tích cực của mạng lưới Mạnh thường quân và các nhà hảo tâm, luôn dành tình cảm đặc biệt cho quê hương Đồng Khởi. Rất nhiều chương trình an sinh xã hội được triển khai tại tỉnh Bến Tre (cũ) như: xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, nhà tình thương, nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết, mái ấm nông dân; xây cầu giao thông nông thôn để bà con đi lại thuận tiện; tặng quà dịp lễ, Tết, giúp đỡ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ chi phí bệnh nhân nghèo điều trị (qua các bài viết về “Mảnh đời bất hạnh”); trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi…
Chứng kiến lễ khánh thành cầu 19/8 (rộng 3,3m, dài 21m) tại xã An Bình Tây (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) vào ngày 23/11/2024, chúng tôi mới cảm nhận được niềm vui của bà con khi được đi trên chiếc cầu “trong mơ”! Xuất phát từ nhu cầu cấp bách của địa phương, lãnh đạo Công an tỉnh Bến Tre và Ban Chuyên đề CATP đã vận động Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Giao thông Thủy lợi Hà Nội hỗ trợ kinh phí hơn 250 triệu đồng để xây cầu, đáp ứng mong mỏi của chính quyền và bà con nơi đây.
Tại buổi lễ khánh thành, Đại tá Bùi Ngọc Giáp - Trưởng ban Chuyên đề CATP chia vui với bà con: “Qua các chuyến công tác khảo sát thực địa cùng Công an tỉnh Bến Tre, chúng tôi thêm phần thấu hiểu những khó khăn của bà con nơi đây. Là một xã thuần nông, hệ thống kênh rạch dày đặc, trong đó tuyến đường chính qua 3 ấp An Hòa, An Lợi và An Thuận “vướng” con kênh khiến giao thông gặp trở ngại. Nhiều năm qua, người dân nhất là các em học sinh đi lại trên cây cầu tạm rất thiếu an toàn. Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng cây cầu mới mang lại nhiều ý nghĩa, giúp giao thông được thông suốt, tạo điều kiện phát triển kinh tế cho địa phương và khu vực”.

Báo CATP phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre (cũ) cấp vốn cho người nghèo tại huyện Châu Thành năm 2009
Tận mắt nhìn thấy bà con đi lại trên cầu mới gần 2 năm qua, ông Võ Văn Chính (69 tuổi, ngụ ấp An Thuận) phấn khởi: “Trước đây, người dân phải đi đường vòng hơn 10 cây số, rất vất vả. Sau khi được Báo CATP và nhà hảo tâm xây cầu nối liền các ấp, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, vật tư, nông sản thuận tiện hơn rất nhiều. Các cháu học sinh an tâm đến trường trên chiếc cầu mới. Xóm làng nay đã đổi thay, một số gia đình đã có ôtô về tận nhà”.
Đáng chú ý, khi hạn mặn xâm nhập các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Bến Tre cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của Báo CATP. Chương trình “Giọt nước nghĩa tình” do Báo CATP khởi xướng năm 2020 đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành của nhiều doanh nghiệp, Mạnh thường quân, nhà hảo tâm, cơ quan, đoàn thể. Hàng loạt chuyến xe chở nước ngọt, hàng nghìn bồn trữ nước, hàng trăm nghìn chai nước suối đã được trao trực tiếp trao cho bà con chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn hán, xâm nhập mặn, trong đó có Bến Tre.

Trao tặng bồn trữ nước cho người dân tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre (cũ)
Đại tá Bùi Ngọc Giáp bày tỏ: “Tròn 50 năm, bên cạnh nhiệm vụ chính trị thông tin tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, các hoạt động bảo vệ ANTT của ngành Công an, Báo CATP còn là đơn vị luôn kết nối giữa bạn đọc, các Mạnh thường quân với những địa phương còn khó khăn, vùng bị thiên tai, các mảnh đời bất hạnh… Những hoạt động nhân ái suốt mấy năm qua đã làm Báo CATP càng trở nên gần gũi, gắn kết người dân trên mọi miền đất nước, đặc biệt với quê hương Đồng Khởi, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam”.