Trên quê hương Vĩnh Lộc anh hùng

Thứ Tư, 20/08/2025 14:01  | Tấn Chính

|

(CATP) Trong không khí thiêng liêng, hào hùng của 80 năm Ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025), toàn thể người dân Việt Nam đều hướng về Tổ quốc thân yêu với tất cả những tình cảm tốt đẹp nhất. Để có được một đất nước thanh bình, phát triển như ngày nay, không thể không nhớ đến công lao dựng nước, giữ nước của bao thế hệ cha, ông đi trước. Nhân mùa đền ơn, đáp nghĩa này , xã Vĩnh Lộc và Tân Vĩnh Lộc (TPHCM) đã tổ chức buổi họp mặt đầy xúc động nhằm tri ân các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương - bệnh binh, thân nhân Liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đây không chỉ là dịp để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về những hy sinh cao cả mà cha ông đã gửi lại trong từng tấc đất quê hương.

HÀO KHÍ VĨNH LỘC - ĐẤT THÉP THÀNH ĐỒNG

Sáng 27/7/2025, dưới chân Bia ghi danh Liệt sĩ Vĩnh Lộc, nơi lắng đọng bao ký ức thiêng liêng của một thời lửa đạn, đông đảo đại biểu, thân nhân Liệt sĩ và người dân hai xã Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc đã cùng nhau ôn lại trang sử vàng chói lọi trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Thị Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc, trong bài phát biểu xúc động, đã khơi dậy ký ức một thời “một tấc không đi, một ly không rời”. Nơi đây từng là vùng “đầu sóng ngọn gió”, là tuyến lửa bền gan giữa lòng Nam bộ thành đồng. Từ người nông dân cày ruộng, cô gái gánh gạo, cho đến những trí thức yêu nước…, tất cả đã trở thành chiến sĩ, thành dân công, thành hậu phương vững chắc, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc.

“Chúng tôi tự hào nói rằng: Vĩnh Lộc không chỉ là vùng đất của lịch sử, mà còn là biểu tượng của lòng quả cảm và tình yêu nước bất diệt. Với 938 Liệt sĩ, 158 thương, bệnh binh, hơn 182 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó hiện chỉ còn 2 Mẹ còn sống. Mỗi con đường, mỗi lối đi của Vĩnh Lộc đều thấm đẫm mồ hôi, máu và nước mắt”, đồng chí Nguyễn Thị Thảo , Chủ tịch xã Vĩnh Lộc, nghẹn ngào chia sẻ.

Lãnh đạo hai xã Vĩnh Lộc và Tân Vĩnh Lộc cùng người dân thắp hương tại Bia ghi danh Liệt sĩ Vĩnh Lộc

KHẮC SÂU LỜI THỀ SON SẮC

Không phải ngẫu nhiên mà Vĩnh Lộc là địa phương đầu tiên của khu vực phía Tây TPHCM được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. Những cái tên như Phạm Văn Hai, Lại Hùng Cường, Võ Văn Vân… đã trở thành huyền thoại, là ngọn đuốc soi đường cho bao thế hệ tiếp nối. Buổi họp mặt do Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lộc và xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp tổ chức, có sự hiện diện của hơn 1.500 người là thân nhân Liệt sĩ, thương, bệnh binh và người có công trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Cao Cường, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lộc, bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. “Chúng tôi luôn khắc ghi trong tim những mất mát không gì bù đắp được và nguyện sẽ tiếp nối, chăm lo thiết thực, kịp thời cho từng hoàn cảnh khó khăn, từng gia đình chính sách. Mỗi món quà được trao không chỉ là giá trị vật chất, mà là tấm lòng, là nghĩa tình, là sự trân quý của chính quyền và Nhân dân hôm nay đối với những người đi trước”.

Phút tưởng nhớ những Anh hùng đã ngã xuống trên quê hương Vĩnh Lộc.

Đồng chí Huỳnh Cao Cường cũng không quên gửi gắm niềm tin vào các gia đình chính sách, những ngọn hải đăng tinh thần giữa đời thường. “Chúng tôi mong rằng các bác, các cô chú tiếp tục là tấm gương sáng, là chỗ dựa cho con cháu. Bởi hạnh phúc hôm nay được đánh đổi bằng máu, nước mắt và cả tuổi xuân của biết bao người đi trước, điều đó không bao giờ được quên”, ông nói trong sự xúc động lặng người của hàng trăm đại biểu.

Trước thềm buổi họp mặt, Đoàn Dân - Quân - Chính - Đảng hai xã do đồng chí Nguyễn Thanh Nhã - Thành ủy viên, Bí thư xã Tân Vĩnh Lộc và đồng chí Huỳnh Cao Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Lộc dẫn đầu, đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tại các địa danh lịch sử: Khu di tích Dân công hỏa tuyến Mậu Thân 1968, Khu tưởng niệm Bộ đội An Điền, đồng bưng Láng Sấu và Bia ghi danh Liệt sĩ Vĩnh Lộc. Mỗi nén nhang được thắp lên là một lời tri ân, một sự khẳng định về trách nhiệm và niềm tin son sắt. Dẫu chiến tranh đã lùi xa, nhưng hơi thở của lịch sử vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức người dân nơi đây. Có người rơi nước mắt khi đứng trước tấm bia ghi tên chồng, con, em mình - những người mãi mãi ở lại trong lòng đất mẹ để hôm nay quê hương được bình yên.

THẮP LỬA CHO THẾ HỆ MAI SAU

Buổi họp mặt không chỉ là sự kiện tri ân mà còn là dịp để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Trong từng câu chuyện được kể, từng bức ảnh được trưng bày, từng tấm bằng Tổ quốc ghi công được nâng niu… là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc rằng: Hòa bình hôm nay không tự nhiên mà có. Cũng chính vì vậy, lãnh đạo hai xã nhấn mạnh đến việc tiếp tục phát huy hiệu quả công tác đền ơn, đáp nghĩa, lồng ghép giáo dục truyền thống vào từng hoạt động thanh thiếu niên - nhi đồng. Đó là cách để giữ gìn và trao truyền ngọn lửa cách mạng, để không một ai lãng quên cội nguồn dân tộc.

Đại diện chính quyền hai xã chụp ảnh lưu niệm cùng các lãnh đạo lão thành

Vĩnh Lộc và Tân Vĩnh Lộc, hai mảnh ghép địa lý và tâm hồn vừa mang tính tiếp nối, vừa mở ra một hành trình mới. Trên chặng đường hội nhập và phát triển, chính quyền cùng Nhân dân hai xã càng ý thức hơn bao giờ hết về trọng trách giữ gìn những giá trị truyền thống, lấy đó làm nền tảng xây dựng quê hương ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Từ những trang sử vàng của dân công hỏa tuyến, đến những chính sách chăm lo cụ thể hôm nay, từ một nén nhang thành kính đến cái nắm tay siết chặt trong buổi họp mặt nghĩa tình…, tất cả tạo nên một bức tranh chan chứa niềm tin và lòng biết ơn.

Không thể có tương lai vững vàng nếu quên đi quá khứ. Mỗi người con Tân Vĩnh Lộc và Vĩnh Lộc hôm nay, bằng hành động nhỏ, bằng sự tử tế và trách nhiệm với cộng đồng, đang viết tiếp bản anh hùng ca của cha ông bằng những nốt nhạc của yêu thương, tri ân và hy vọng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang