Anh hùng LLVTND - Thượng tá Nguyễn Chí Thành: Trui rèn trong lửa đỏ!

Thứ Tư, 20/08/2025 13:47

|

(CATP) Từ một chiến sĩ nghĩa vụ, trải qua hơn 24 năm “rèn chí, luyện tâm”, bền bỉ với nghề, Thượng tá Nguyễn Chí Thành trở thành tấm gương tiêu biểu của lực lượng CAND trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH). Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Thượng tá Thành vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) ngày 13/6/2023.

XỨNG DANH ANH HÙNG

Thượng tá Nguyễn Chí Thành - SN 1981 tại quê hương đất thép Củ Chi (nay là xã An Nhơn Tây, TPHCM). Do hoàn cảnh gia đình nghèo, đông anh chị em, nên sau 12 năm đèn sách, anh Thành ở nhà phụ giúp cha mẹ kiếm sống.

Bước ngoặt cuộc đời khi anh Thành trúng tuyển nghĩa vụ Công an đầu năm 2001. Trải qua thời gian thao luyện, anh được phân công về Đội Cảnh sát PCCC Trung tâm thuộc Phòng Cảnh sát PCCC, nay là Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TPHCM và gắn bó với đơn vị này đến nay. Tháng 01/2025, Thượng tá Thành được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng phòng phụ trách công tác PCCC và CNCH của các đơn vị được phân công và CNCH dưới nước.

Trong 24 năm rèn luyện và trưởng thành, Thượng tá Thành đã tham gia hơn 1.000 vụ chữa cháy và CNCH, cứu sống hàng trăm người, tìm được hàng trăm thi thể nạn nhân. Ấn tượng nhất là vụ “thử lửa” đầu tiên khi anh mới vào nghề, với trận hoả hoạn kinh hoàng xảy ra tại Trung tâm thương mại Quốc tế (Toà nhà ITC, góc Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Thánh Tôn) vào chiều 29/10/2002. Sau khi cùng đồng đội đưa hơn 100 nạn nhân ra khỏi tòa nhà an toàn, anh đứng trên xe thang 32 mét lủng lẳng giữa không trung, suốt nhiều giờ cầm vòi phun nước chữa cháy. Khi ngọn lửa được khống chế, anh cùng đồng đội vào tòa nhà tìm kiếm, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Vụ cháy có số nạn nhân tử vong (60 người) và bị thương (hơn 100 người).

Anh hùng LLVTND Nguyễn Chí Thành

Anh Thành được biết đến là người “mát tay”, xử lý thành công hàng chục vụ có ý định tự tử. Anh cũng đã tham gia hàng trăm vụ lặn mò tìm tang vật, góp phần khám phá các vụ án. Tên tuổi anh còn gắn liền với những vụ CNCH rất ly kỳ, tìm kiếm người trong hang sâu, núi thẳm hay lặn dưới đáy sông, ngoài biển xa, giữa dòng nước chảy xiết. Trong đó, có những vụ lần đầu tiên anh “thử sức”, để lại dấu ấn khó quên.

Cuối tháng 02/2020, anh Thành nhận nhiệm vụ xuống hang đá sâu 280 mét ở Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang) bằng ròng rọc để tìm thi thể 1 thanh niên bị tai nạn. Hang thẳng đứng, hẹp dần, có đoạn chỉ vừa cho người lọt qua với nhiều khối đá nhọn chĩa tứ phía. Trải qua 6 giờ với 2 lần tiếp cận đáy hang, nguy hiểm trùng trùng, anh đã đưa thi thể nạn nhân khoảng 70kg vào túi nylon để đồng đội kéo lên mặt đất.

Anh Nguyễn Chí Thành bên bao đựng hài cốt của nạn nhân được đưa lên từ đáy hang Cốc Chia ở tỉnh Cao Bằng

Trước đó, vào cuối tháng 11/2019, anh đã “chinh phục” hang Cốc Chia (tỉnh Cao Bằng) sâu hơn 220 mét, để tìm hài cốt 1 nạn nhân. Hang sâu, nhỏ hẹp, tối om, có khúc ngoằn ngoèo, hình xoắn ốc, phải bò, trườn từng chút mới tiếp cận được đáy hang, anh dùng tay bới, móc đống đất đá phủ kín hài cốt nạn nhân, tìm nhặt từng mảnh xương cho vào bao, mang lên.

Rạng sáng ngày 22/3/2023, chiếc tàu đánh cá dài 10 mét bị tại nạn trên biển Cần Giờ cách đất liền khoảng 19km, ở độ sâu hơn 30 mét. Có 6/7 người đã được cứu, còn 1 nạn nhân bị chìm cùng con tàu. Lúc này biển động, sóng to, dưới đáy biển nước chảy rất mạnh, xoáy khiến việc CNCH rất khó khăn. Trải qua nhiều đợt lặn, tổ CNCH do anh Thành chỉ huy đã tìm thấy con tàu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và kinh nghiệm CNCH nhiều năm, anh Thành phát hiện thi thể trong cabin, liền cùng đồng đội nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi tàu. Đây là lần đầu tiên, anh Thành lặn ở độ sâu kỷ lục.

Lần đầu tiên, anh Thành cùng Đoàn CNCH Bộ Công an (24 thành viên) lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ tham gia CNCH sau khi nước này gánh chịu trận động đất kinh hoàng ngày 06/02/2023, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt (nhiệt độ - 6oC), Đoàn CNCH đã chạy đua với thời gian, hy vọng cứu thêm người sống sót, thể hiện quyết tâm cao nhất.

Sau 10 ngày làm việc khẩn trương, không màng hiểm nguy, Đoàn đã cứu sống 1 thiếu niên (do nhóm anh Thành phụ trách phát hiện) bị mắc kẹt hơn 6 ngày dưới đống đổ nát; tìm kiếm được 14 thi thể nạn nhân, phối hợp tốt với các nước cùng tham gia CNCH. Lần đầu tiên “xuất ngoại”, Đoàn đã tạo “dấu ấn quốc tế”. Không chỉ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, bạn bè các nước cũng đánh giá rất cao về tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của Đoàn CNCH Việt Nam.

Được gặp Thủ tướng Chính phủ và nhận Bằng khen ngày 17/3/2023, anh Thành xúc động phát biểu:“Chúng tôi tự hào là người Việt Nam luôn thể hiện tình đoàn kết, tinh thần quốc tế cao cả, lòng yêu thương xuyên biên giới, không phân biệt sắc tộc, màu da, tôn giáo, sẵn sàng giúp đỡ nhau khi gặp thiên tai, thảm họa”.

Anh hùng LLVTND Nguyễn Chí Thành và Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên (giữa) tại lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bên cạnh 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng 20 Bằng khen của Bộ Công an và UBND TPHCM, anh Thành nhiều lần đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua; nhiều lần được tuyên dương “Điển hình tiên tiến”, “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả”, “Vinh quang Việt Nam 2024”…Danh hiệu Anh hùng LLVTND là phần thưởng cao quý của của Đảng, Nhà nước ghi nhận những chiến công đặc biệt xuất sắc, nỗ lực không ngừng nghỉ của Thượng tá Thành trong công tác PCCC và CNCH.

ANH HÙNG GIỮA ĐỜI THƯỜNG…

Ngoài công tác chuyên môn luôn bảo đảm, Thượng tá Thành dành nhiều thời gian cho công tác đền ơn đáp nghĩa. Vừa nhận được danh hiệu cao quý Anh hùng LLVTND, anh Thành đã lên kế hoạch thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng tại xã An Phú (nay An Nhơn Tây, TPHCM) nơi anh sinh ra và lớn lên. Đó là Mẹ Đặng Thị Đậm (SN 1928, ngụ ấp Xóm Thuốc) có chồng và con gái hy sinh; Mẹ Nguyễn Thị Nghi (SN 1930, ấp Phú Bình) có chồng và con trai hy sinh; Mẹ Nguyễn Thị Hảnh (SN 1925, ngụ ấp Xóm Chùa) có 2 con trai hy sinh.

Dịp Tết Giáp Thìn 2024, anh Thành phối hợp PV Ban Chuyên đề (Báo) CATP vận động mạnh thường quân (trong đó có Luật sư Nguyễn Nguyện Xuân Thảo - Giám đốc Công ty Luật SaiGon Shield, TPHCM) thăm, tặng quà cho 3 Mẹ cùng 150 phần quà cho các hộ nghèo ở Củ Chi và tỉnh Bến Tre (cũ).

Anh Nguyễn Chí Thành thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hảnh

Tết Ất Tỵ 2025, anh Thành lại về thăm, tặng quà nhưng chỉ còn 2 Mẹ. Mẹ Nghi đã theo ông bà tổ tiên vì tuổi cao sức yếu. Ngoài 2 Mẹ, anh Thành và mạnh thường quân (gia đình bác sĩ Lê Thanh Nga) đã tặng 50 phần quà cho các hộ nghèo trong xã.

Kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh Liệt Sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), sau khi tham dự buổi họp mặt “Người có công, nhân chứng lịch sử tiêu biểu” tại Hà Nội, anh Thành đã có mặt ở quê, thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ Đậm và Mẹ Hảnh. Trao đối với PV, Thượng tá Thành bày tỏ: “Những phần quà tuy nhỏ nhưng thể hiện tấm lòng của chúng tôi, những thế hệ trẻ hôm nay, luôn nêu cao truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, khắc ghi công lao, biết ơn tấm lòng trời biển, sự hy sinh to lớn của những người mẹ vĩ đại”.

Bên cạnh công việc thiện nguyện, anh Thành còn dành thời gian cho công tác tuyên truyền, giao lưu, trò chuyện với các bạn trẻ, hướng dẫn phòng chống cháy nổ, đuối nước, kỹ năng thoát hiểm khi gặp nạn. Anh nhiều lần được tuyên dương là “Tấm gương truyền cảm ứng cho thế hệ trẻ”…

Những việc làm đầy ý nghĩa, giàu lòng tương thân tương ái, càng tô thêm hình ảnh đẹp của vị anh hùng “ngàn phen vào tử ra sinh, chưa một lần chùn bước”. ..

Bình luận (0)

Lên đầu trang