Công ty cổ phần Hùng Long tặng gần 30 triệu đồng cho các "hiệp sĩ"

Thứ Ba, 15/05/2018 15:57

|

(CAO) Khâm phục hành động quả cảm và xót thương trước sự hy sinh, mất mát của các “hiệp sĩ” trong vụ bắt hai đối tượng xe SH vào tối 13-5-2018, sáng 15-5, ông Ngô Anh Hùng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hùng Long (chuyên kinh doanh ngành sắt thép, địa chỉ số 2697/3, QL1A, P.An Phú Đông, Q.12, TP.HCM) đã đến Tòa soạn Báo Công an TP.HCM trao 27 triệu đồng hỗ trợ các "hiệp sĩ".

Theo đó, anh Hùng tặng gia đình hai "hiệp sĩ" tử vong là Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định) và Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, quê Trảng Bom, Đồng Nai) mỗi trường hợp 5 triệu đồng; tặng 3 "hiệp sĩ" bị thương gồm: Trần Văn Hoàng (50 tuổi, trưởng nhóm "hiệp sĩ"), Nguyễn Đức Huy (24 tuổi) và Đinh Phú Quý (22 tuổi) mỗi "hiệp sĩ" 5 triệu đồng. Ngoài ra anh Hùng cũng tặng hai "hiệp" sĩ đi cùng nhóm vây bắt bọn trộm mỗi "hiệp sĩ" một triệu đồng nhằm chia sẻ, động viên tinh thần.

Sáng cùng ngày, ông Hùng cùng đại diện Báo Công an TP.HCM đã đến Bệnh viện Nhân dân 115 - nơi “hiệp sĩ” Trần Văn Hoàng đang điều trị và Bệnh viện Thống Nhất - nơi hai “hiệp sĩ” trẻ Đinh Phú Qúy và Nguyễn Đức Huy đang điều trị để hỏi thăm sức khỏe, động viên và trao tiền hỗ trợ cho các “hiệp sĩ” cùng gia đình.

Ông Hùng cho biết, hành động của các “hiệp sĩ” khiến ông và người dân rất cảm kích, khâm phục. Các anh sẽ không cô đơn trong cuộc chiến chống cái xấu, cái ác, bởi bên cạnh các anh luôn có người dân sát cánh, đồng tình ủng hộ.

Ông Ngô Anh Hùng trao tiền hỗ trợ cho chị Xí, vợ "hiệp sĩ" Hoàng
Ông Ngô Anh Hùng trao tiền hỗ trợ cho người nhà của hai "hiệp sĩ" Quý và Huy
Vụ việc 5 hiệp sĩ tổ chức bắt tội phạm bị đâm thương vong đã gây xúc động mạnh đối với dư luận. Hoàn cảnh của các hiệp sĩ rất khó khăn, bạn đọc, nhà hảo tâm có tấm lòng giúp đỡ các hiệp sĩ, xin gửi về Tòa soạn Báo Công an TPHCM, số 110 Nguyễn Du, P.Bến Thành, Q.1 hoặc số tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XH-TT) số 0071001983085 – ngân hàng Vietcombank TPHCM. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang