Xin giúp người đàn ông nhà nghèo bị rắn độc cắn nguy kịch!

Thứ Sáu, 10/12/2021 12:47

|

(CATP) Nhà năm miệng ăn mà chỉ có hai sào ruộng cấy lúa nên cuộc sống gia đình chị Trần Thị Hương (ngụ xóm 2, xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) thiếu hụt quanh năm. Hàng ngày, chồng chị là anh Nguyễn Văn Đồng (SN 1980) lặn lội quanh các kênh mương, giăng câu thả lưới kiếm thêm tôm cá cải thiện đời sống.

Sáng sớm ngày 8-11, như thường lệ, anh Đồng ra ruộng lấy ống lươn, không may bị rắn cạp nia cắn. Lúc ấy ngoài đồng vắng vẻ, không có ai cứu giúp nên chất độc phát tán rất nhanh. Khi mọi người phát hiện, anh đã nằm mê man ở mé ruộng, vội đưa đến thầy lang chữa rắn cắn giỏi nhất vùng thì chất độc đã ngấm sâu làm tổn thương nội tạng, tê liệt toàn bộ hệ thần kinh.

Chị Hương thất thần kể, anh Đồng hôn mê đến nay chưa có dấu hiệu tiến triển gì, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Giao thông (TP.Vinh). Do dịch Covid, chị phải ở luôn trong bệnh viện chăm sóc chồng. Ba đứa con - bé đầu học lớp hai, bé thứ hai học mẫu giáo, bé út mới 11 tháng tuổi - gửi nhờ bà ngoại nuôi giùm. Vì mẹ không được về nhà, bé út khát sữa quấy khóc suốt ngày đêm.

Tai họa bỗng dưng ập xuống mà gia đình không có tiền bạc, tài sản gì đáng giá, chị Hương vay mượn khắp nơi, đến nay đã nợ gần 100 triệu đồng vẫn không đủ chạy chữa cho chồng. Theo bác sĩ, anh Đồng sẽ phải điều trị lâu dài, chi phí vô cùng tốn kém, không biết gia đình xoay xở bằng cách nào.

Tính mạng anh Đồng mong manh như đèn treo trước gió, mong bạn đọc chung tay giúp đỡ để anh sớm hồi phục, trở về với cuộc sống, làm chỗ dựa cho đàn con nheo nhóc. Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ trực tiếp chị Hương, ĐT: 076.308.7113, hoặc gửi đến Ban Công tác bạn đọc - Báo CATP.

Tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XH-TT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang