Xin giúp người thợ hồ nghèo gặp nạn!

Thứ Hai, 20/06/2022 10:47

|

(CATP) Anh Nguyễn Văn Lưu (SN 1978, ở thôn Chánh Trực, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) làm nghề thợ hồ, nuôi vợ là Nguyễn Thị Thí (SN 1979) bị bệnh không lao động bình thường được, con trai là Nguyễn Văn Ý - vừa xuất ngũ chưa tìm được việc làm và con gái là Nguyễn Thị Thanh Nga còn đang đi học. Do việc làm không có thường xuyên nên anh Lưu ngày làm, ngày nghỉ, thu nhập không ổn định, vì vậy cả nhà phải chắt chiu tằn tiện, tuy không đứt bữa nhưng vẫn luôn trong cảnh thiếu trước, hụt sau.

Trước cảnh nhà khó khăn, anh Lưu chỉ còn biết cố gắng, ai thuê gì làm nấy, mong sao kiếm được tiền lo thuốc thang cho vợ và con gái tiếp tục đến trường. Thế nhưng, bất hạnh thay, trong cơn cùng cực, anh Lưu lại bị tai nạn. Ngày 12-6, khi đang cùng tốp thợ xây làm việc tại công trình dân dụng ở địa phương, anh Lưu bị điện giật. Do bị bỏng trên 75% cơ thể nên hôm sau, anh được Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Bình Định chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị. Hiện anh Nguyễn Văn Lưu đang nằm tại khu E, tầng 4, khoa Bỏng - BV Chợ Rẫy, TPHCM.

Chồng gặp nạn giữa lúc trong nhà không có tiền, chị Thí phải chạy khắp làng trên xóm dưới vay mượn mỗi người một ít mang vào BV lo thuốc thang cho chồng, sau đó quay về bán đổ bán tháo đồ đạc, tiếp tục vay mượn bà con xóm giềng, gom góp từng đồng để đưa chồng chuyển viện. Nhìn anh Lưu nằm bất động trên giường bệnh, chị Thí lo lắng đến tột cùng. Trong khi anh bị bỏng nặng, ngoài thuốc thang điều trị còn trăm thứ phải lo, người vợ nghèo chỉ còn biết cầu mong được những tấm lòng hảo tâm hỗ trợ giữa cảnh ngặt nghèo này. Mọi sự trợ giúp xin liên lạc trực tiếp gia đình ở địa chỉ trên hoặc gửi đến Ban Công tác bạn đọc Báo CATP.

Tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XH-TT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang