Phớt lờ cảnh báo, sinh viên vẫn vô tư ‘mây mưa’ bên cạnh ‘tử thần’

Thứ Sáu, 23/10/2015 12:39  | Đình Bảo

|

(CAO) Hồ đá (Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM) nổi tiếng với hàng loạt vụ chết đuối thương tâm. Tuy nhiên, dù cho đã có các cảnh báo từ phía cơ quan chức năng, các bạn trẻ sinh viên vẫn thản nhiên ra đây vui chơi.

Nằm bên con đường chính dẫn vào KTX khu B (KTX ĐHQG TP.HCM), hồ Đá với cảnh trí thơ mộng, lãng mạn là địa điểm lí tưởng được các bạn sinh viên chọn đến để dạo chơi.

Bên cạnh khung cảnh đẹp của rừng cây, những vách đá cheo leo bên bờ hồ phẳng lặng như gương làm hoàn hảo thêm vẻ đẹp của khu hồ Đá, biến nơi đây thành một địa điểm chụp hình ngoại cảnh, chụp hình cưới vô cùng lãng mạn.

Tuy nhiên, ẩn bên cạnh vẻ đẹp này là một cái bẫy chết người. Những vách đá cheo leo, dựng đứng, nếu không cẩn thận, người đi trên bờ dễ bị trượt chân ngã.

Các bảng cảnh báo đã được chính quyền dựng lên nhưng không mấy tác dụng - Ảnh: Xuân Đoàn 

Những bụi cây, cỏ che chắn những hang đá, hốc nhỏ là nơi trú ẩn của một số loài côn trùng, bọ sát nguy hiểm. Đặc biệt, hồ Đá là nơi xảy ra rất nhiều vụ chết đuối. Nếu không cẩn thận sẽ bị ngã xuống hồ, hoặc mất sức khi đang tắm trong hồ đều là những nguyên nhân dẫn đến những cái chết thương tâm.

Được biết, chính quyền quản lí khu vực này đã làm hàng rào chắn, cũng như dựng các tấm biển cảnh báo, thế nhưng sinh viên vẫn phớt lờ các cảnh báo này. Việc các bạn trẻ ra vào thường xuyên ở khu vực này đã trở thành chuyện bình thường và không ai có thể quản lí được.

Bạn Trà My (ĐH Kiến Trúc TPHCM) cho biết, “Bọn em chỉ đi trên bờ, không dạo ra khu vực vách đá thì sao gặp nguy hiểm được”. Bạn còn chia sẻ thêm rằng nếu cẩn thận sẽ không sao. Đây là tâm lí chung của các bạn sinh viên khi đến đây chơi, các bạn đều nghĩ cẩn thận một chút thì sẽ không gặp nguy hiểm gì.

Hồ Đá với cảnh đẹp lãng mạng là địa điểm dạo chơi lí tưởng cho sinh viên - Ảnh: Thành Nhân

Đó là chưa kể không ít các cặp đôi thích lựa những chỗ vắng, góc khuất trong khu vực để “mây mưa” nên khi có chuyện việc hỗ trợ, ứng cứu khi có chuyện gặp nhiều khó khăn.

Hồ đá thực chất là các hố khai thác đá trong quá trình thi công Xa lộ Hà Nội. Sau khi không còn được dùng đến và bị bỏ hoang, một phần do nước mưa, một phần do nguồn nước ngầm đổ vào nên các hố ngập nước và trở thành các hồ như hiện tại.

Do không có lối cho nước thoát ra nên nước trong hồ luôn ở trạng thái tĩnh, đứng yên và đặc biệt lạnh quanh năm. Hồ có dạng lòng chảo nên nếu sơ ý rơi xuống thì rất khó để được cứu kịp thời. Khu vực này hiện vẫn tiếp tục là vấn đề khiến các cơ quan chức năng đau đầu tìm hướng giải quyết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang