Nghe mẹ kể bị ức hiếp, con trai cầm dao đi chém người

Thứ Năm, 27/05/2021 15:41

|

(CAO) Ngày 27/5, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Dương Ngọc Hoàng (SN 1994, ngụ tại Ninh Thuận) mức án 15 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Hoàng tại tòa

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Dương Ngọc Hoàng làm bảo vệ tại hầm giữ xe siêu thị Parkson trên đường Lê Thánh Tôn (Q1, TPHCM). Mẹ của Hoàng bán hàng gần đó.

Có lần, mẹ Hoàng kể cho con trai nghe việc mâu thuẫn với người đàn ông bán hủ tiếu. Hai người từng lời qua tiếng lại nhiều lần, đỉnh điểm người đàn ông bán hủ tiếu đã lớn giọng chửi mẹ của Hoàng.

Do nhiều lần chở mẹ đến chỗ làm nên Hoàng biết người đàn ông bán hủ tiếu. Nghe mẹ ấm ức kể việc bị chửi, ngày 23/7/2019 trước khi đi làm, Hoàng thủ theo con dao trong cốp xe.

Hết ca làm, chiều tối cùng ngày Hoàng chạy xe đến ngã tư giao lộ Nguyễn Siêu – Thi Sách, Q1 thì thấy ông Hồ Thanh Hải đang đứng bán hủ tiếu. Nghĩ cảnh mẹ mình bị ức hiếp trước đó, Hoàng dừng xe lại, mở cốp xe lấy con dao bỏ vào túi quần rồi từ từ đi bộ về phía ông Hải.

Khi đến gần ông Hải từ phía sau, Hoàng rút dao và gằn giọng: “Sao mày chửi mẹ tao?”. Ông Hải quay người lại chưa kịp cất lời thì bị Hoàng dùng dao tấn công. Thấy nạn nhân gục xuống nhưng Hoàng chưa nguôi giận còn bồi thêm cú đá khiến ông Hải bật ngã về phía sau.

Lúc này, con trai ông Hải đi đến vừa kịp nhìn thấy nên can ngăn thì Hoàng bỏ đi. Con trai ông Hải đưa cha mình đi cấp cứu kịp thời thoát chết với tỷ lệ tổn thương 38%. Riêng Hoàng sau đó bỏ trốn, đến ngày 24/11/2020 ra công an đầu thú.

Bình luận (0)

Lên đầu trang