Ông trộm trâu, bà “câu” vàng

Thứ Năm, 15/09/2022 14:19

|

(CATP) Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Kon Tum liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản khiến dư luận người dân hoang mang. Trong đó có 2 vụ mà kẻ gây án rất ma mãnh. Một nam thanh niên tuy còn trẻ tuổi nhưng thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm xe máy, trâu bò, điện thoại... Đối tượng còn lại dàn cảnh, giả vờ là người quen lừa cháu bé mở cửa nhà rồi lẻn vào lục lọi để “cuỗm” vàng. Dù thủ đoạn tinh vi, nhưng cả hai cũng đã sa lưới pháp luật.

Ngày 14-9, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, Công an xã Kon Đào củng cố hồ sơ ban đầu và bàn giao A Hoàng (SN 2003, ngụ thôn Đăk Lung, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô) cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Đăk Tô tiếp tục xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”. Trước đó, Công an xã Kon Đào tiếp nhận tin báo của ông A Truyền (trú xã Kon Đào, huyện Đăk Tô) về việc bị kẻ gian trộm xe máy Exciter BS: 69F1-402.41.

A Hoàng

Tiến hành xác minh, truy xét đối tượng nghi vấn trên địa bàn xã và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Kon Đào phát hiện A Hoàng có biểu hiện nghi vấn khi đang lẩn trốn ở khu vực rẫy nên mời về trụ sở làm việc. Tại đây, A Hoàng khai thấy cửa chính nhà ông A Truyền đóng nhưng không khóa liền lẻn vào trong. Nhìn thấy xe máy Exciter (trị giá 19 triệu đồng) để tại phòng khách, A Hoàng đã dẫn ra ngoài rồi đem đến khu vực rẫy thuộc thôn Đăk Lung (xã Kon Đào, huyện Đăk Tô) cất giấu.

Sau một hồi quan sát, A Hoàng tháo yên xe và lấy được 1 giấy chứng nhận đăng ký xe môtô BS: 69F1-402.41, liền cất giấu trong người. Đối tượng tiếp tục khởi động xe nhưng không được nên đành dắt bộ đem giấu vào căn nhà hoang trong khu vực rẫy thuộc thôn Đăk Lung (xã Kon Đào) với mục đích đợi thời điểm thuận lợi sẽ quay lại lấy đem đi tiêu thụ.

Vì lo sợ bị phát hiện nên A Hoàng sống lang thang ở các khu vực rẫy trên địa bàn xã Kon Đào, huyện Đăk Tô. Tại đây, phát hiện anh A HLa (SN 1977) cột trâu gần chòi rẫy nhưng không có người trông coi, đối tượng bắt trộm một con trâu cái khoảng 10 năm tuổi, trọng lượng 490kg (trị giá gần 32 triệu đồng) rồi dắt đến nhà anh Nguyễn Thế Anh (SN 1980, trú thôn 6, xã Kon Đào, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô) gạ bán.

Nghi ngờ đồ gian nên anh Thế Anh yêu cầu phải có người nhà đến xác nhận mới mua. Hoảng sợ, A Hoàng bỏ trâu lại và nhanh chân tẩu thoát. Ngoài ra, A Hoàng còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản khác (xe máy, điện thoại di động, tiền...) trên địa bàn thôn Đăk Lung (xã Kon Đào) trong thời gian qua.

Vào cuối tháng 8-2022, Đội cảnh sát hình sự Công an TP.Kon Tum tiếp nhận tin báo về tội phạm của anh N.V.M (SN 1977, trú TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) về việc bị kẻ gian trộm chiếc vòng cổ bằng vàng 18K. Tiến hành phối hợp với Công an phường Thắng Lợi, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Kon Tum lập tức truy xét và đã bắt giữ đối tượng gây án là Ngô Thị Hồng Khanh (SN 1983, trú P.Quyết Thắng, TP.Kon Tum).

Ngô Thị Hồng Khanh

Bước đầu đối tượng khai nhận: do cần tiền tiêu xài, Khanh nảy sinh ý định đi tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đến căn nhà trên đường Lê Quý Đôn (TP.Kon Tum), thấy cháu N.M.N (SN 2013) đang trông nhà một mình nên đối tượng lân la đến bắt chuyện. Trao đổi vài câu, Khanh nói rằng là người quen của bố N. đến để gặp nói chuyện và bảo cháu bé mở cửa để vào nhà chờ. Tưởng thật, N. liền mở cửa cho Khanh.

Vừa bước vào trong, Khanh giả vờ nói với cháu bé cần đi vệ sinh rồi vội lẻn tới phòng ngủ, mở ngăn kéo tủ lấy trộm chiếc vòng cổ bằng vàng 18K bỏ vào túi áo. Lợi dụng lúc cháu N. không để ý, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát và mang số tài sản trộm được đi tiêu thụ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang