Từ vụ Phòng CSHS Công an TP.HCM phá đường dây mại dâm Á hậu:

Thế giới showbiz và “mảng tối không tên”

Thứ Sáu, 07/09/2018 08:55

|

(CAO) Mỹ nữ "đi dù" giá hơn nửa tỷ đồng một lần là sự thật hay chỉ là đồn đoán? Tấm màn bí mật về sự giàu lên nhanh chóng, bất thường của một số người đẹp có "thương hiệu" vừa được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bóc trần làm giới showbiz thêm một lần rúng động.

Nhiều người đẹp đang hồi hộp, lo lắng không biết khi nào cảnh sát gọi tên...

Thêm một chiến công vừa được Phòng CSHS Công an TPHCM xác lập. Một đường dây bán dâm gồm: Á hậu, MC, diễn viên nổi tiếng và cả sinh viên… với quy mô chưa từng có, đã bị lực lượng Công an bóc gỡ sau 6 tháng xác lập chuyên án.

Đường dây bán dâm rúng động dư luận

Chiều 30-8, tại một khách sạn trên đường Nam Quốc Cang (Q1), hai người đàn ông cùng tới đặt phòng. Chỉ lát sau, có 2 cô gái xinh đẹp xuất hiện, chia nhau vào đúng phòng mà 2 người đàn ông đã đặt trước đó. Cô nào cũng toát lên vẻ sang trọng, quý phái khiến ai nhìn thấy cũng thầm nghĩ rằng đây chỉ có thể là nhưng cặp tình nhân.

Thế nhưng mọi chuyện không đơn thuần như thế. Vào lúc 16 giờ 30, lực lượng trinh sát thuộc Đội 6 của Phòng CSHS Công an TPHCM vào kiểm tra khách sạn này. Cánh cửa căn phòng có 2 cặp đôi được mở tung và tại hiện trường, cảnh sát bắt quả tang họ đang trong cảnh không mảnh vải che thân.

Cùng thời điểm, tại một khách sạn khác nằm trên đường Trần Hưng Đạo (Q5), trinh sát cũng thực hiện cuộc kiểm tra và cũng bắt quả tang thêm 2 cặp đôi khác đang thực hiện hành vi mua – bán dâm.

Danh tính các đối tượng lập tức được làm rõ. Đáng chú ý, 2 “chân dài” bán dâm tại khách sạn ở Q1 là những nhân vật khá nổi tiếng trong thế giới showbiz. Họ một người là cô Á hậu có tên T.D. và một là diễn viên kiêm MC dẫn chương trình có tên C.V.

Từ lời khai “nóng” của các chân dài là thực hiện việc bán dâm thông qua sự điều động, mối lái của một nam thanh niên có tên Kiều Đại Dũ (tự Pi – SN 1996, quê Bình Định), một mũi trinh sát đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng này.

Một trong hai mỹ nữ trong đường dây mua bán dâm bị cánh sát bắt quả tang.

Vụ đột kích vào chiều 30-8 của các trinh sát là một kế hoạch nằm trong chuyên án được Phòng CSHS xác lập cách đây 6 tháng.

Trước đó, trong quá trình trinh sát địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phát hiện một đường dây mại dâm cao cấp quy tụ nhiều người đẹp tham gia với giá bán dâm lên tới vài ngàn đến vài chục ngàn USD nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau gần nửa năm lần theo manh mối, các mắt xích trong đường dây mại dâm cao cấp dần được làm rõ. Trinh sát xác định, Kiều Đại Dũ, một nam thanh niên trẻ tuổi quê gốc miền Trung là đối tượng có vai trò cầm đầu của đường dây này.

Hồ sơ cho thấy, Dũ vốn là sinh viên Khoa Công nghệ và quản lý môi trường của một trường đại học ở TPHCM. Tốt nghiệp ra trường, Dũ không đi làm theo ngành học mà nhận quản lý quán bún đậu mắm tôm cho một người quen ở Q12.

Sau đó, nhận thấy nhiều “đại gia” sẵn sàng bỏ ra số tiền khủng để được “vui vẻ” với những người đẹp nổi tiếng, Dũ tìm cách làm quen với nhiều người đẹp là Á hậu, người mẫu, diễn viên… để mời tham gia đường dây bán dâm.

Những cô gái này dù không thường xuyên tham gia các hoạt động nghệ thuật nhưng lại quen lối sống hoang phí, thích tiêu xài nên khi được Dũ đặt vấn đề, đã dễ dàng chấp thuận.

Đường dây mại dâm cao cấp của Dũ bắt đầu thành lập từ tháng 9-2017. Y tập hợp dàn gái mại dâm là hoa hậu, á hậu, diễn viên, người mẫu, sinh viên các trường với giá mua dâm theo 3 cấp hạng khác nhau, gồm: Loại cao cấp từ 7.000-25.000 USD/lần, loại vừa từ trên 1.000-5.000 USD/lần và “hạng bét” từ 300-1.000 USD/lần.

Để “câu” được nhiều “mối”, gã trai không ngừng tìm cách tiếp thị trên mạng và cho số điện thoại để khách có “nhu cầu” liên hệ. Trong lúc giao dịch, anh ta sẽ gửi hình ảnh qua zalo cho khách hàng xem và lựa chọn. Khách đồng ý mua dâm thì trả tiền cho Dũ qua tài khoản hoặc đưa tiền mặt.

"Tú ông" Kiều Đại Dũ tại cơ quan công an.

Dù trẻ tuổi nhưng đối tượng này được đánh giá là có thủ đoạn phạm tội rất lọc lõi. Khác với những “tú ông” chăn dắt các đường dây chân dài trước đây, Dũ không ăn chặn hoa hồng từ những người đẹp sau những cuộc bán dâm. Các cô gái trong đường dây của Dũ có sẵn mức giá đi khách từ trước và để kiếm tiền lời, Dũ sẽ “hét” giá cao hơn với những gã đàn ông “ham của lạ”.

Như trong vụ của Á hậu T.D., cô này ra giá bán dâm 5.000 USD nhưng Dũ lại nâng giá lên 7.000 USD. Hoặc như MC C.V., cô này “đi khách” với giá cố định là 600 USD, còn Dũ thì nâng lên 1.500 USD để hưởng số tiền chênh lệch…

Chưa kể, với những phi vụ qua đêm hoặc đi tour ra nước ngoài, số tiền mà các “đại gia” phải trả lên tới hàng chục ngàn USD. Và mọi việc vẫn chưa dừng lại khi cơ quan công an cho biết, họ vẫn còn tiếp tục điều tra mở rộng về mức độ của đường dây này.

Ê chề “áo gấm đi đêm”

Một trong 4 người đẹp nằm trong vụ án vừa nêu có tên là T.D. (người bán dâm với giá 7.000 USD). Cô có tên tên thật là N.T.D. (23 tuổi - quê Hà Nội), bắt đầu được chú ý khi đăng quang cuộc thi hoa hậu “Sắc đẹp Toàn cầu - Miss Perfect Global Beauty 2017” ở Hàn Quốc. Tại đây, T.D. còn đạt giải phụ “Người đẹp ăn ảnh nhất”.

Thế nhưng, dư luận biết đến T.D. nhiều hơn trong vai trò Á hậu từ khi đoạt giải tại cuộc thi “Người mẫu thời trang diễn ra tại Vũng Tàu” hồi tháng 3 vừa qua. Chỉ 1 tháng sau, T.D. tiếp tục đoạt giải Á hậu trong cuộc thi “Miss Eco International 2018" tại Ai Cập, sau màn so tài cùng 70 người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới.

Á hậu T.D. và diễn viên MC C.V. thường xuyên đăng ảnh hở hang, nhạy cảm để "câu" khách thời điểm chưa bị phát hiện đường dây mại dâm cao cấp.

Dù thế, T.D. lại không mấy tiếng tăm trong làng giải trí Việt, cho tới cô này khi chụp bộ ảnh sexy phản cảm ở “Tuyệt tình cốc” tại Đà Lạt. Mặc dư luận "ném đá" bộ ảnh này, T.D. tiếp tục tung ra những bộ ảnh đầy sexy khác, cho đến khi bị bắt vào chiều 30-8.

Hoa hậu, diễn viên, ca sỹ, người mẫu… là những người hoạt động nghệ thuật thanh sắc. Đã là nghệ thuật thanh sắc thì phải biểu diễn, phải đổ mồi hôi nước mắt và cả sự hy sinh để cống hiến, để được khán giả tiếp nhận.

Thế nhưng, đối với T.D., dù rất nổi tiếng nhưng trích lục quá trình hoạt động nghệ thuật của cô gái này, chúng ta chưa thấy một dấu ấn nào đáng nhớ. Những cuộc thi có mặt T.D. nếu không được xem là “ao làng” không được thừa nhận thì cũng là cuộc thi “ở tận phương trời xa xôi” nào đó mà chẳng một ai biết đến.

Thế nhưng, sau những “thành tích” đó, cô vẫn được gắn cho danh xưng nghệ sỹ một cách hiển nhiên. Rồi tạo thêm một “vết nhơ” cho giới showbiz nhờ những danh xưng đó, khiến cho các nghệ sỹ chân chính không khỏi ê chề.

Một tấm ảnh trong bộ ảnh “Tuyệt tình cốc” bôi xấu thắng cảnh ở Đà Lạt của Á hậu T.D. gây bức xúc dư luận trước đó.

Nghệ thuật là một một ngành tô đẹp cho cuộc sống. Và nghệ sỹ chân chính là những “sứ giả” chuyển tải cái đẹp đó đến mọi người. Với nghệ sỹ, họ không những phải đẹp trên sâu khấu, sàn diễn mà còn phải đẹp cả về tư cách đời thường.

Một trong những yêu tố làm nên vụ bán dâm rúng động này, ngoài sự lạc lối về suy nghĩ của chính bản thân người trong cuộc, thì sự tiếp cận dễ dãi của khán giả cũng là điều không thể không nhắc đến.

Mỗi năm, hàng loạt thi hoa hậu theo kiểu “bán lúa non” đã “sản sinh” ra những người đẹp “lệch chuẩn” về tư cách đạo đức, bởi động cơ của họ đến với nghệ thuật không bằng niềm đam mê!

Đã và đang tồn tại những “mảng tối không tên” trong thế giới showbiz Việt mà ở đó, lối sống của một số người đẹp đa phần bị chi phối bởi bản năng nhiều hơn lý trí, gây nên mầm mống cho tệ nạn xã hội, dư luận trái chiều và làm ảnh hưởng đến thanh danh của những nghệ sỹ chân chính. Những hiện tượng không đẹp đó cần phải bị bài trừ từ nhận thức tiếp nhận cái đẹp của chính người hâm mộ.

Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung

Theo quan điểm của cá nhân tôi, những ca sỹ, diễn viên, MC hay người mẫu nằm trong đường dây mại dâm vừa bị Phòng CSHS Công an TPHCM triệt phá, xét cho cùng cũng chỉ đang lợi dụng danh xưng của nghệ sỹ, chứ họ chưa bao giờ trở thành một người nghệ sỹ chân chính.

Để xứng đáng với hai chữ nghệ sỹ, bạn phải là người có cống hiến cho nền nghệ thuật, phải là người có những sản phẩm chất lượng chứ không phải “mượn gió” từ từ một vài scandal, một số “cuộc thi thảm hoạ” để được xã hội biết đến, rồi “đường hoàng” bước chân vào giới showbiz.

Nói thế để khán giả có cái nhìn khách quan, đừng vì một vài con sâu, một vài khối ung nhọt mà đánh đồng cả một làng nghệ thuật Việt với bao cống hiến, để rồi gây tổn thương cho những nghệ sỹ ngày ngày làm nghệ thuật chân chính - những con người mà bao năm qua đã đóng góp toàn bộ trí lực, chất xám mà không đòi hỏi bất kỳ sự đền đáp nào từ xã hội. Mong quý khán giả vẫn luôn dành cho chúng tôi, những con người luôn xem lao động là vinh quang những tình cảm và sự trân trọng nhất định.

Ca sỹ Hải Yến Idol

Cá nhân Yến hoàn toàn không sốc hay bất ngờ trước thông tin này. Với Hải Yến thì chỉ có làm nghệ thuật chân chính mới để là công việc để nuôi sống bản thân. Thật sự, Hải Yến đã chính tai nghe, tận mắt thấy những câu chuyện đáng buồn giống như vậy. Có một số cá nhân trong showbiz Việt muốn lợi dụng cái mác nghệ sĩ với bao hào nhoáng, sử dụng công nghệ lăng – xê để kiếm tiền một cách bất chấp. Và Hải Yến dám khẳng định rằng, những người này đang ngày làm xấu đi hình ảnh nghệ thuật nước nhà, bôi bẩn hình ảnh của những người làm nghệ sĩ có tâm. Họ không xứng đáng đứng trong hàng ngũ những người làm nghệ thuật.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại. “Mảng tối” này của showbiz hiện nay, sở dĩ có đất sống, một phần lỗi đến từ thị hiếu tiếp nhận nghệ thuật quá dễ dãi của khán giả. Chúng ta rõ ràng đang “tạo đất sống” cho những kiểu làm nghệ thuật lố lăng, phản cảm, thích tạo scandal của một số hot girl, hot boy trên facebook hiện nay. Để showbiz Việt trong sạch, lành mạnh, có một sân chơi công bằng cho các anh, chị, em nghệ sĩ, Yến thiết nghĩ, rất cần hơn nữa những tiêu chí khắt khe hơn đối với các tác phẩm nghệ thuật. Người nghe, người xem cần thưởng thức nghệ thuật có chọn lọc. Chỉ có như vậy thì những kiểu “nghệ sỹ nửa mùa” mới bị tự đào thải và các câu chuyện đáng buồn như chúng ta đang bàn luận sẽ được chấm dứt hoàn toàn.

 Diễn viên Cát Phượng

Thứ nhất, cá nhân Cát Phượng cực kỳ hoan nghênh chiến công vừa qua của Công an TPHCM. Chỉ có những hành động mạnh tay như vậy mới đủ sức răn đe, cảnh tỉnh những cá nhân đã, đang và sẽ muốn lợi dụng hình ảnh của người nghệ sỹ để trục lợi. Bên cạnh đó, Cát Phượng khá đau lòng khi thêm một lần nữa, một “mảng tối” khác của sân khấu Việt lại bị phơi bày lên mặt báo.

Rồi không biết những ngày sau, khán giả họ có còn yêu thương mình như trước đây nữa không? Rồi không biết, các anh, chị, em nghệ sỹ chân chính họ có còn đủ động lực để tiếp tục hoạt động giữa vô vàn những chiêu trò lố lăng, những hành động thị phi? Cát Phượng xin được phép thay mặt giới nghệ sỹ Việt gửi lời xin lỗi tới toàn bộ khán giả về những thông tin tối màu mà quý vị tiếp nhận trong những ngày vừa qua.

Đã là nghệ sỹ, dù chỉ có một người hâm mộ duy nhất thì mình cũng phải sống sao cho xứng đáng với sự kỳ vọng, tình yêu thương mà người hâm mộ đã gửi trao. Chúng ta không thể lợi dụng sự sự thương yêu của khán giả để kiếm chác, trục lợi, đánh đổi thanh danh để chạy theo đồng tiền. Đã làm nghệ thuật, đứng trước bàn thờ Tổ nghiệp sân khấu, bạn phải sống sao cho tốt đời đẹp đạo. Chỉ có vậy thì cái tâm trong bản thân mới luôn thoải mái và tận hưởng tất cả những gì tốt đẹp nhất mà nghề nghệ thuật đem lại.

Ca sỹ Mia

Phải thật sự cảm ơn cảnh sát đã bóc gỡ thành công một “đường dây đen” có quy củ và tổ chức lớn như vậy. Điều này có ý nghĩa rất với xã hội và cả những người làm nghề như chúng tôi dù biết rằng, khán giả khi đón đọc thông tin sẽ có những cái nhìn dè bỉu về giới làm nghệ thuật.

Mia cũng muốn nói rằng, Mia không có quyền để nhận xét một cá nhân nào đó dù họ có là nghệ sỹ hay không. Người đưa ra nhận xét ấy chính là công chúng, là khán giả. Khi một ai đó được mọi người yêu mến gọi mình là nghệ sỹ thì chúng ta phải tự ý thức điều đó, tự cố gắng hết mình để cống hiến cho xã hội bằng các sản phẩm nghệ thuật chất lượng chứ hoàn toàn không phải kiếm tiền bằng những hình thức xấu, bị dư luận lên án.

Mỗi một cá nhân đều có quyền đưa ra lựa chọn cho chính bản thân mình, nhưng lựa chọn đó đúng hay sai thì họ phải là người chịu trách nhiệm với kết quả ấy. Mia thật sự tiếc cho những cái tên nằm trong danh sách đáng quên ấy.

Đã đến lúc showbiz Việt cần có một tổ chức quy củ quản lý, có những tiêu chuẩn đúng đắn để làm sao môi trường này phải là nơi để những người làm nghệ thuật chính đáng sống được từ niềm đam mê của mình, cống hiến được những giá trị tốt đẹp cho đời.

Trung Việt ghi 

Cục Biểu diễn Nghệ thuật lên tiếng

Sau vụ án, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD) đã lên tiếng về vụ việc. Trao đổi với phóng viên Báo CATP vào chiều 6-9, một lãnh đạo Cục NTBD cho biết đã nắm được danh tính của một Á hậu tham gia bán dâm. Tuy nhiên, mức độ xử lý như thế nào với danh vị của Á hậu này còn tuỳ thuộc vào kết quả điều tra của cơ quan chức năng.

"Nếu có quyết định hoặc bản án có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền thì theo luật, cá nhân đó đã bị tước quyền công dân toàn bộ hoặc một phần. Khi đã bị tước quyền công dân trong thời gian theo quy định ở bản án thì đương nhiên cá nhân đó không còn vai trò, danh hiệu gì ngoài xã hội. Còn nếu bị tước một phần thì cơ quan quản lý sẽ xem xét xử lý tuỳ mức độ", vị này chia sẻ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang