Công an tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu:

Trắng đêm truy bắt kẻ “thông chốt” kiểm dịch, chém trọng thương Công an

Thứ Sáu, 16/07/2021 18:29  | Đăng Hoà

|

(CAO) Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe khai báo y tế, gã thanh niên lao thẳng xe máy và dùng dao nhọn tấn công các cán bộ đang tham gia trực chốt kiểm dịch tại khu vực giáp ranh 2 tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu. Quay trở về nhà cố thủ, y tiếp tục chém trọng thương 1 Thượng úy công an, sau đó trốn vào rừng tràm ven biển Bình Châu và cố thủ suốt đêm…

Vi phạm chống dịch còn rút dao chém người

Ngày 16-7-2021, Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã bắt được đối tượng Nguyễn Quốc Bảo (SN 1989, ngụ ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, H.Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) - kẻ dùng rựa chém gần lìa tay một cán bộ công an khi bị vây bắt. Trước đó, cha của Bảo là Nguyễn Quốc Dũng (cùng ngụ ấp Phú Lâm) cũng đã bị bắt sau khi cùng con trai dùng dao rựa tấn công lực lượng cảnh sát.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 8 giờ 30 ngày 15-7-2021, Nguyễn Quốc Bảo điều khiển xe môtô BS: 72G1-136.77 chạy hướng xã Hòa Hiệp (H.Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) sang xã Thắng Hải (H.Hàm Tân, Bình Thuận) nhưng không đội mũ bảo hiểm và không đeo khẩu trang.

Khi đến chốt kiểm dịch số 2 đóng tại khu vực thôn Suối Tứ do UBND xã Thắng Hải lập, lực lượng trực chốt ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, song Bảo không chấp hành và tiếp tục tăng ga bỏ chạy về hướng xã Thắng Hải.

Chạy được khoảng 200m, Bảo bị 3 đồng chí trong chốt kiểm dịch số 2 đang đi tuần tra gần đó chặn lại. Vừa gạt chân chống, nam thanh niên này lập tức mở yên xe, rút trong cốp ra 1 con dao Thái Lan rồi lao đến đâm anh Đoàn Trường Sơn, cán bộ Tư pháp - hộ tịch xã Thắng Hải. May mắn là anh Sơn đã kịp né và bỏ chạy.

Tiếp đó, y điều khiển xe chạy ngược trở lại chốt kiểm dịch số 2. Lúc này, anh Nguyễn Văn Tưởng - Công an viên thôn Suối Tứ chạy xe đuổi theo thì bị đối tượng ép và tông vào xe làm anh Tưởng ngã xuống đường. Sau khi gây rối và tấn công lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch, Bảo chạy thẳng về nhà của mình tại ấp Phú Lâm.

Hai cha con Bảo cầm dao đứng trước cửa nhà đe dọa

Nhận thấy đối tượng mang theo hung khí và rất manh động, cán bộ chốt kiểm dịch số 2 đã đề nghị Công an xã Thắng Hải hỗ trợ lực lượng. Thượng úy Hoàng Văn Dương - cán bộ công an xã Thắng Hải được phân công cùng cán bộ chốt kiểm dịch số 2 liên hệ công an ấp Phú Lâm, công an xã Hòa Hiệp phối hợp đến nhà đối tượng, vận động Bảo chấp hành làm việc.

Tuy nhiên, thanh niên này vẫn đóng cửa cố thủ trong nhà. Điều đáng nói, cha của Bảo là ông Nguyễn Quốc Dũng chẳng những không khuyên răn con trai, mà ngược lại còn lớn tiếng cự cãi, đe dọa lực lượng chức năng.

Khoảng 12 giờ 45 phút cùng ngày, 2 cha con Bảo bất ngờ cầm theo 2 cây rựa phát cỏ dài từ trong nhà xông ra chém loạn xạ khiến một công an viên ấp Phú Lâm bị bể nón bảo hiểm. Hung hăng dùng rựa rượt đuổi lực lượng chức năng, tên Bảo tiếp tục chém vào người Thượng úy Hoàng Văn Dương làm anh bị thương nặng ở cánh tay trái. Khi bị lực lượng công an xịt hơi cay, hai bố con Bảo chạy nhanh vào nhà, tiếp tục đóng cửa cố thủ.

Thượng úy Dương với vết thương ở cánh tay

Xuyên đêm vây rừng bắt kẻ hung hãn

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện Xuyên Mộc ngay sau đó lập tức cử lực lượng xuống hỗ trợ vây bắt. Để bảo đảm an toàn cho các cán bộ làm nhiệm vụ, lực lượng công an đã hết lời khuyên răn và vận động bố con Bảo chấp hành. Tuy nhiên đến khi trời đã tối mịt mà cả 2 đối tượng này vẫn tiếp tục đóng cửa cố thủ, mặt khác còn lớn tiếng đe dọa sẽ dùng dao chém nếu ai dám phá cửa xông vào.

Trong khi lực lượng chức năng đang bao vây và dùng loa phóng thanh vận động, Bảo bất ngờ mở cửa cầm 2 tay 2 con dao xông ra ngoài chém loạn xạ để “phá vòng vây”. Lợi dụng đêm tối và khu vực địa hình phức tạp, tên này lao ra phía sau hông nhà và phóng mất hút theo bụi cây rậm. Riêng Nguyễn Quốc Dũng đã bị lực lượng công an khống chế ngay sau đó.

Công an vây ráp căn nhà trong đêm

Địa hình xã Hòa Hiệp khá phức tạp với phần lớn là vườn rẫy xen lẫn đường giao thông ngoằn nghoèo. Khu vực nơi đối tượng sinh sống cách núi Mây Tàu không xa tính theo đường chim bay. Gần đó là khu trường bắn với rừng cây rậm rạp, tiếp giáp 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu. Phía Bắc và phía Đông là rừng tràm ven biển và nhiều đường luồng thông sang địa bàn huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận).

Lực lượng công an huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) và công an Hàm Tân (Bình Thuận) đã phối hợp chốt chặn tất cả các nẻo đường lớn nhỏ, quyết không để đối tượng lẫn trốn sang địa bàn khác.

Rạng sáng ngày 16-7, từ nguồn tin của người dân, công an đã xác định được vị trí của Bảo khi hắn đang trốn tại một vườn rẫy tiếp giáp với rừng tràm, khu vực xã Bình Châu. Khi lực lượng chức năng có mặt, Bảo vẫn còn lăm lăm trong tay 1 con dao nhọn và 1 cây rựa phát cỏ mang theo từ tối hôm trước.

Biết không thể tiếp tục trốn chạy, tên Bảo đã phải buông dao, ngoan ngoãn theo về cơ quan công an để phục vụ cho công tác điều tra.

Tên Bảo được dẫn giải về trụ sở công an

Hiện công an huyện Xuyên Mộc và công an Hàm Tân vẫn đang phối hợp, lấy lời khai và cũng cố hồ sơ để xử lý hai cha con ông Dũng và Nguyễn Quốc Bảo. Riêng Thượng úy Hoàng Văn Dương sau khi bị thương đã được đồng đội chở đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa. Tình hình sức khỏe của anh Dương đã ổn định.

Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Bắt kẻ hung hãn vi phạm phòng chống dịch, chém trọng thương Công an
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang