Học sinh lớp 11 bị truy sát từ tiếng nẹt pô xe máy

Thứ Sáu, 10/07/2020 11:39

|

(CATP) Cơ quan chức năng vừa có kết quả điều tra vụ việc do Báo Công an TPHCM phản ánh trong bài "Nhóm côn đồ truy sát học sinh lớp 11 bị thương tích".

Theo kết quả điều tra, ngày 8-6-2020, L.G.H (SN 2003, ngụ xã Bình Xuân, TX.Gò Công,Tiền Giang) đang ngồi uống cà phê cùng nhóm bạn gồm: Nguyễn T.S (SN 2002, ngụ xã Vĩnh Thạnh, H.Lấp Vò, Đồng Tháp), Ngô T.H (SN 2005, ngụ xã Trường Xuân B, H.Thới Lai, TP.Cần Thơ) và Nguyễn T.Th. (SN 2002, không chỗ ở ổn định). Tại đây, S. kể lại cho cả nhóm biết việc L.Tr. (SN 2003, học sinh lớp 11) chạy xe nẹt pô nhắm vào mình, nhưng đã tránh khỏi. S. đề nghị cả nhóm tìm đánh Tr.

Trưa 10-6, chờ lúc Tr. tan học về, nhóm S. bám theo tới khu vực Cầu Cá (thuộc TT.Đức Hòa, H.Đức Hòa, Long An), cách trường khoảng 700m. Cả nhóm cầm nón bảo hiểm đánh Tr. gây xây xát nhẹ. Bực tức, Tr. về kể lại cho Huỳnh Công Danh (SN 2000, ngụ TT.Đức Hòa) biết để cùng tham gia đối phó. Về nhà, Danh lên mạng xã hội, nhắn tin hẹn gặp S. tại vòng xoay hồ bơi Thiên Nga (thuộc xã Đức Hòa Hạ, cùng huyện) để đánh nhau.

Khoảng 18 giờ ngày 12-6, nhóm S. cùng 10 đối tượng khác mang mã tấu, tuýp sắt đến điểm hẹn. Nhóm Tr. và Danh cùng một số đối tượng khác cũng chạy xe tới "nghênh chiến". Tuy nhiên, khi đến nơi thì 2 nhóm không gặp nhau nên quay về.

Em Tr. bị truy sát (cắt từ clip)

Lúc Tr. tách khỏi nhóm đi một mình, vừa qua đoạn vòng xoay hồ bơi Thiên Nga thì S. cùng đồng bọn phát hiện, truy đuổi. Dù Tr. bỏ chạy băng qua đường, nhưng vẫn bị một số đối tượng chém vào tay, vai và đầu. Thời điểm trên, người dân địa phương phát hiện chạy tới thì nhóm côn đồ rời đi. Nạn nhân được chuyển đến bệnh viện ở TPHCM cấp cứu ngay sau đó.

Ngày 9-7, Công an huyện Đức Hòa cho biết, từ tin báo có dấu hiệu tội phạm, đơn vị đã vào cuộc điều tra. "Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đang xác minh, làm việc với L.G.H và một số nhân chứng tại hiện trường để xác định đối tượng, hung khí gây thương tích cho Tr. Sau đó, sẽ đưa nạn nhân đi giám định tỉ lệ thương tật để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định" - đại tá Phạm Thanh Tâm (Phó giám đốc Công an tỉnh) cho biết.

Thời điểm xảy ra vụ việc trên, Tr. chuẩn bị thi hết học kỳ 2, nhưng vết thương làm ảnh hưởng đến việc học tập. Sau khi xuất viện, Tr. vẫn còn lo lắng, sợ nhóm S. tiếp tục tìm tới gây sự, nên không dám rời khỏi nhà.

Bình luận (0)

Lên đầu trang