Người dân nhào tới ôm, kéo người phụ nữ định nhảy cầu Bến Lức tự vẫn

Thứ Tư, 15/03/2023 14:47

|

(CAO) Khoảng 10 giờ ngày 15-3, chị T.T.T.N (SN 2001, thuê nhà trọ tại huyện Bến Lức) đi bộ trên Quốc lộ 1 theo hướng thị trấn Bến Lức qua xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức.

Khi đến giữa cầu Bến Lức nối liền sông Vàm Cỏ Đông (ấp 1, xã Thạnh Đức), chị N đứng lại khóc, sau đó ngồi xuống thềm cầu khá lâu dưới trời nắng nóng gay gắt. Gần 10 phút sau, bất ngờ N. bỏ dép dưới thềm, trèo lên bậc lan can cuối cùng của cầu Bến Lức định gieo mình xuống dòng nước đang chảy xiết.

Đang chạy xe máy ngang qua, nhìn thấy sự việc, chị Huỳnh Thị Mỹ Hạnh (SN 1983, ngụ huyện Bến Lức), anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1995) và anh Nguyễn Hoàng Huy (SN 1998, cùng ngụ TP.Tân An) thắng gấp xe lao ra ôm chặt lấy N không cho rơi xuống sông. “Một người ôm cô gái, hai người còn lại phụ nắm kéo lại chứ rơi độ cao hơn 10m xuống dưới nước là khó có thể cứu sống”, anh Hoàng kể lại.

Người dân kịp thời giữ lại cô gái khi định nhảy cầu Bến Lức

Nhận tin báo, Công an xã Thạnh Đức nhanh chóng có mặt tại hiện trường động viên tinh thần cô gái, đồng thời liên hệ với người thân đến đưa về nhà trọ tại huyện Bến Lức. “Do mấy ngày nay cháu bị bệnh nên suy nghĩ nông cạn, rất may được mọi người phát hiện, giúp đỡ gia đình vô cùng biết ơn”, người thân chị N vẫn chưa hết bàng hoàng chia sẻ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang