Gã Việt kiều mang trái tim ác quỷ - Kỳ 2

Thứ Tư, 08/07/2015 13:47  | Trọng Đạt

|

(CATP) Giữa năm 2002, Á khôi Vũ Thị Hải Yến lên xe hoa cùng anh Trương Hồng Tiến, một cán bộ Nhà nước, yêu chân thành vẻ đẹp thánh thiện trong tâm hồn cô. Hai vợ chồng sống êm đềm trong căn nhà nhỏ ở phường 19, quận Tân Bình (nay thuộc quận Tân Phú, TPHCM).

Trịnh Cao vẫn không buông tha Yến. Từ Mỹ, gã liên tục gọi điện thoại hăm dọa, khủng bố tinh thần Yến, mỗi lần về nước lại đòi gặp mặt, cô cự tuyệt liền bị gã nhắn tin “sẽ cho cả hai vợ chồng tàn phế và phải đi ăn mày”, “con khốn nạn, tao sẽ tìm mọi cách để hại đời mày, sẽ cho mày trở nên tàn tạ!”...

Nỗi đau khôn cùng

Tháng 8-2002, vợ chồng Hải Yến khai trương quán cà phê Mê Ly trên đường Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình. Tháng 9, Yến bị một phụ nữ dùng dao lam rạch mặt nhưng chỉ rách da. Tháng 10, khoảng 23 giờ, ngồi sau xe chồng từ quán về đến ngã tư Bảy Hiền, Yến bị hai thanh niên dùng dao chém, rất may cô mặc áo Jean nên không hề hấn gì.

Trịnh Cao (trái) trả lời thẩm vấn của điều tra viên

23 giờ 30 ngày 9-3-2003, Khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận một ca bỏng nặng do axít. Bệnh nhân là nữ, mặc dù khuôn mặt, vùng cổ bị biến dạng nhưng các bác sĩ vẫn nhận ra đó là cô gái trẻ và rất đẹp. Cô chính là Vũ Thị Hải Yến...

Hay tin có người bị tạt axít nhập viện, các chiến sĩ hình sự Công an quận 5 lập tức có mặt, tiến hành lập hồ sơ ban đầu. Cố nén đau đớn, Hải Yến kể về lý do gặp nạn: tối 9-3-2003, Yến đến quán cà phê Mê Ly trông coi như thường lệ.

Khoảng 22 giờ quán đóng cửa, vợ chồng cô chở nhau ra quận 1 ăn kem, sau đó về nhà, đến trước số 368 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, bị hai thanh niên chạy xe phân khối lớn áp sát tạt axít. Hậu quả, Hải Yến bỏng nặng ở mặt, axít chảy xuống gây thương tích cả cổ, vai, ngực, tay phải và văng vào lưng chồng (Kết quả giám định sau này, tỷ lệ thương tật của Yến là 30% vĩnh viễn, anh Tiến 6%).

Vụ việc xảy ra trên địa bàn nên Công an quận 11 chịu trách nhiệm tổ chức truy xét. Hải Yến xinh đẹp, được tôn vinh bằng danh hiệu cao quý, nhiều người đeo đuổi, hung thủ sử dụng axít, cho thấy động cơ dẫn đến vụ án xuất phát từ mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm, ghen tuông tình ái.

Tuy nhiên, nạn nhân là người của công chúng, có quan hệ rộng, lại tham gia thương trường từ miền Tây lên thành phố Hồ Chí Minh, vì thế không loại trừ khả năng do ganh ghét, đố kỵ về nghề nghiệp, cạnh tranh trong kinh doanh...

Phương tiện Trịnh Cao dùng để hại người

Khẩn trương xác minh, các trinh sát và điều tra viên xác định Yến là người ngoan hiền, chăm chỉ làm ăn, không thù oán, xích mích cùng ai. Chỉ mong muốn vạch mặt kẻ đã rắp tâm hại mình, Hải Yến không giấu diếm chuyện tình cảm giữa cô với Trịnh Cao và cho biết: thời gian gần đây, bạn thân của Cao tên Năm Cao thường xuyên lảng vảng quanh quán cà phê Mê Ly. Xâu chuỗi lại các tình tiết, đối tượng nghi vấn số một nổi lên là gã Việt kiều từng gắn bó với người đẹp, về sau trở mặt...

Dấu chân trinh sát

Lai lịch kẻ tình nghi được dựng lại: Kevin tức Trịnh Cao, SN 1956, hộ khẩu gốc ở phường 2, thành phố Cà Mau, tên khai sinh là Trịnh Hùng, văn hóa lớp 9/12. Năm 1980, Hùng vượt biên sang Thái Lan, năm 1982 định cư tại Hoa Kỳ, tám năm sau được nhập quốc tịch. Bên Mỹ, gã chỉ là tay làm thuê chứ chẳng phải thương gia hay trí thức gì, đã có vợ là chị Gui Liang và hai con chung. Từ 1990 đến nay, Trịnh Cao nhập cảnh vào Việt Nam 17 lần, gần đây nhất vào ngày 5-3-2003.

Diễn biến vụ án quá nhanh nên không ai ghi nhận được đặc điểm nhân dạng đối tượng. Từ những tin nhắn đe dọa do Hải Yến cung cấp, cơ quan công an xác định Trịnh Cao khi ở Việt Nam sử dụng điện thoại di động do Huỳnh Thị Hường (SN 1958, ngụ phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ) đứng tên chủ thuê bao.

Làm việc với Trịnh Cao, anh ta khai do bị “phản bội” nên có nhờ Hường ghi âm lời nói của một số người về các mối quan hệ của Yến để làm bằng chứng, lấy lại tài sản; gã chỉ nhắn tin chửi bới cho bõ tức chứ không chủ ý làm điều ác (!). Đêm vợ chồng Yến gặp họa, Trịnh Cao không có mặt ở Sài Gòn mà về thăm gia đình dưới Cà Mau.

Mở rộng điều tra, trinh sát lặn lội đi Cần Thơ, phát hiện Huỳnh Thị Hường có dấu hiệu môi giới lấy chồng nước ngoài và thường giới thiệu gái cho Trịnh Cao mỗi khi gã có nhu cầu. Tới Cà Mau xác minh, việc một nhóm giang hồ âm mưu bắt cóc Hải Yến là có thật.

Huỳnh Thị Hường - Nguyễn Văn Tuấn

Tại đây, bà Hường từng phát ngôn “phải cho nhỏ Yến bài học nó mới hết chảnh!”. Trong số bạn bè thân thích của Cao, Năm Cao tên thật là Nguyễn Văn Tuấn (SN 1952, thường trú phường 10, quận 5), hành nghề chạy xe ôm khu vực khách sạn Tản Đà, nơi Cao nhiều lần tới thuê phòng lưu trú.

Vụ án mang yếu tố nước ngoài, Ban giám đốc Công an thành phố chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp với Công an quận 11 khẩn trương làm rõ. Đảm nhiệm trọng trách, Ban chỉ huy Đội truy xét cùng điều tra viên Nguyễn Trí Nghĩa nghiên cứu kỹ hồ sơ, xác định đối tượng chính, chủ mưu vẫn là Trịnh Cao.

Gã rất ma mãnh, luôn tìm cách chứng tỏ mình ngoại phạm. Từ đó cơ quan điều tra xây dựng kế hoạch đấu tranh, tính toán khâu đột phá buộc gã phải nhận tội.

Ngày 10-5-2003, Công an quận 11 tiếp tục triệu tập, thẩm vấn Trịnh Cao, đồng thời cử trinh sát lên đường đi Cần Thơ, phối hợp cùng điều tra viên Nguyễn Trí Nghĩa rà soát các mối quan hệ xã hội của Cao. Qua sàng lọc sáu đầu mối, các chiến sĩ công an quyết định tạm giữ Huỳnh Thị Hường và người con nuôi tên Dương Chí Trung, kẻ đã ném nhớt bẩn vào shop thời trang của Hải Yến theo lệnh Hường hồi đầu năm 2001.

Về tới cơ quan cảnh sát điều tra khi thành phố đã lên đèn, các điều tra viên bắt tay ngay vào việc khai thác đối tượng. Được động viên, thuyết phục và thực tế chưa gây án, Chí Trung thành khẩn khai báo được mẹ nuôi thuê tạt axít Hải Yến với giá 1.000 USD. Bà Hường đã bốn lần giao axít, ba lần Trung vứt bỏ, bình một lít sau cùng đem giấu trong buồng tắm nhà người cô bên quận 7.

Sở dĩ Trung chưa hành động là do bà Hường không đưa tiền trước. Bình axít do Trung cất giấu được thu hồi, Huỳnh Thị Hường hết đường quanh co, đành phải nói rõ: thời gian đầu có nhận hợp đồng hãm hại cô Yến, về sau cung cấp axít cho nhóm Năm Cao thực hiện...

(Còn tiếp)

Bình luận (1)

Bài viết hay quá!

Vo Thu Thao - Thứ Tư, 08/07/2015, 19:55 Trả lời | Thích
Lên đầu trang