Thành phố rực rỡ tên vàng

Thứ Bảy, 07/05/2022 12:14

|

(CATP) 47 năm, Sài Gòn - TP.Hồ Chí Minh, là niềm tự hào của người dân thành phố, một thành phố mang trong mình không chỉ là văn minh, hiện đại, năng động mà sâu thẳm trong từng con người là nhân ái, nghĩa tình, hào sảng..., thời chiến tranh Thành đồng Tổ quốc, thời hòa bình Thành phố rực rỡ tên vàng...

1 - 47 năm được là công dân TP.Hồ Chí Minh, đó là một niềm tự hào không gì so sánh. Tôi thuộc thế hệ con của những cán bộ miền Nam tập kết, những người con của miền đất Sài Gòn - Gia Định: "Mùa thu rồi ngày hăm ba ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến" đã "xếp bút nghiên lên đường chiến đấu...".

Trong những câu chuyện của ba má kể cho nghe những ngày thơ ấu ở Hà Nội, tên Sài Gòn - TP.Hồ Chí Minh đã "ăn" vào tâm trí trẻ thơ của tôi về thành phố quê hương thật đẹp qua ca khúc Sài Gòn đẹp lắm - Y Vân: "... Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay/ Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này/... Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi"...

2- Không biết có phải vì nhắc tới thành phố quê hương mà tôi đã hát nhiều lần cùng các bạn ở Câu lạc bộ Thiếu nhi Hà Nội ca khúc thiếu nhi Em đi thăm miền Nam của hai nhạc sĩ Hoàng Long - Hoàng Lân, có câu kết: "Sáng tươi tên vàng thành phố Hồ Chí Minh", mà tôi đặc biệt nhớ giai điệu và lời ca đến tận bây giờ. Lại nhớ trong bài thơ Ta đi tới của Tố Hữu, được học từ cấp 1 với những câu không thể quên "Ai đi Nam bộ/ Tiền Giang, Hậu Giang/ Ai vô thành phố Hồ Chí Minh/ Rực rỡ tên vàng...".

Cho dù còn nhỏ, nhưng khi nghe qua radio ca khúc Tiếng hát thành phố mang tên Người, nhạc Cao Việt Bách, lời của nhà báo Đăng Trung, trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam: ..."Thành phố Hồ Chí Minh/ ngời ngời rực sáng tương lai/ trong mỗi trái tim/ trong mỗi ước mơ/ trong mỗi cuộc đời ta luôn nhớ Bác"..., tôi đã nôn nao trông ngóng, háo hức mau sớm được về quê, về TP.Hồ Chí Minh của tôi.

Không biết có phải từ ba chữ "bình thường mới" đang thành "hot trend" trong các cuộc đối thoại của thành phố, mà bỗng nghe tiếng chuông Nhà thờ Đức Bà buổi lễ sáng chủ nhật vọng ngân xa hơn, vang hơn, giọng chuông Mi - chuông Rê - chuông Đô hòa vào nhau như một giai điệu có âm hưởng niềm vui. Một Sài Gòn - TP.Hồ Chí Minh nắng bừng lên sau cơn mưa, đang trở lại bình thường trong ngày mới.

Hay sự đặc biệt đến từ không gian phố hình như thanh thoát nhẹ nhàng hơn với một bình minh chan hòa nắng, những đốm nắng tinh nghịch nhảy nhót từ ngọn cây đậu xuống nhành lá, rồi theo gió thả xuống hè phố rắc bụi vàng lấp lánh, tạo nên nhiều khoảng sáng ấm áp trên vỉa hè. Phố không còn cảm giác lạnh lẽo xa vắng buồn thao thiết như những tháng ngày rơi vào đại dịch Covid-19. Phố không còn thảng thốt trống trải hoang ảo như bị đóng băng dài trong bốn tháng dịch bệnh quét qua.

Để có được hai chữ "bình thường" đón mùa xuân mới, Sài Gòn - TP.Hồ Chí Minh, qua một cơn nguy biến, sinh tử, tưởng chừng đã dốc hết sức lực... Nhưng không, thành phố đón xuân trong âm thanh náo nhiệt với những tạp âm đầy màu sắc, mạnh mẽ và lan tỏa năng lượng của sự sống, của hồi sinh, của sinh sôi... Lại như thấy hình ảnh của hơn 300 năm trước, những bước chân tứ xứ tám phương tụ về mở đất lập phố, đã gieo mầm xanh lộc biếc, nâng đỡ san sẻ nhau ân tình nghĩa cử, tình người, lòng nhân hậu và sự tử tế lặng lẽ tỏa hương, miên viễn qua bao mùa năm tháng, từ hẻm nhỏ đến đường lớn, để phố lại bình thường trong hào hoa diễm lệ, trong nhộn nhịp sắc màu, trong giàu có thịnh vượng...

3- Sài Gòn - TP.Hồ Chí Minh đón mùa xuân yêu thương, mùa xuân tri ân, để không quên quá khứ đã qua, nhưng cũng sẽ nhanh chóng làm lành đau thương để bước vào "mùa bình thường", kiến tạo, phục hồi, vực dậy lại những sức mạnh tiềm năng kinh tế của thành phố. Đã thấy hồng nắng ngọt ban mai, thấy mọi con đường của thành phố tràn sắc hoa xuân lộng lẫy, từ các loài hoa cây trái cảnh bốn phương đổ về, từ những hàng cây phố đang mùa trổ hoa nhuộm màu tình yêu các ngả đường...

Giới trẻ TP.Hồ Chí Minh thế hệ 7X - 8X chắc nhớ ca khúc hit Thành phố trẻ - Trần Tiến: ... "Thành phố tôi rất trẻ/ Bạn hãy nghe họ hát về mình/ Bằng trái tim rất trẻ/ Bằng khát khao bỏng cháy"... Tôi có người bạn trẻ Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, không chỉ xuất sắc trong nghề Luật của mình mà còn là một thành viên tích cực của Chi hội Luật sư bảo vệ trẻ em TP.Hồ Chí Minh, rồi viết sách văn học gây quỹ xây nhà nhân ái, viết sách Luật hỗ trợ các sinh viên trẻ trường Luật thêm kinh nghiệm. 20 năm nay, trở thành một công dân trẻ của TP.Hồ Chí Minh, với những khát vọng cống hiến cho cộng đồng, cho thành phố quê hương thứ hai bằng trí tuệ, tài năng, nhiệt huyết thanh xuân của mình. "Giữa lòng thành phố với những con người luôn biết vươn lên, làm ra làm, chơi ra chơi, hào sảng và thẳng thắn, đã tạo động lực cho biết bao lớp trẻ dấn thân khởi nghiệp. Mặc dù, vẫn có nhiều thương gia, bỏ Sài Gòn, đi tìm vùng đất mới. Nhưng tôi vẫn tự hào, trong những chuyến bay ngược lại, cũng có nhiều thương nhân, rời các kinh đô ánh sáng, tìm đến Sài Gòn, khuếch trương nghề nghiệp..." - Sài Gòn thoắt 7.000 đêm - Nguyễn Hoàng Trung Hiếu.

Sài Gòn - TP.Hồ Chí Minh, bộ tranh 15 bức bằng màu nước của họa sĩ trẻ thế hệ GenZ Đoàn Cao Quốc, vẽ trong hơn 100 ngày thành phố "giãn cách" vì dịch bệnh. Bộ tranh là một Sài Gòn khát vọng, tình yêu, ánh sáng, năng động sáng tạo, niềm tin và hy vọng vươn xa vươn cao... Không chỉ được vẽ bằng kỹ thuật màu nước hoàn hảo, tinh tế, tỉ mỉ từng chi tiết, mà còn là một bộ tranh thật nhiều cảm xúc về vẻ đẹp của thành phố. Vừa có sự lãng mạn duyên dáng như một câu chuyện kể bàng bạc lịch sử hơn 300 năm, vừa có sự lộng lẫy mang dáng dấp hiện đại góc cạnh của những công trình kiến trúc thế kỷ 21, vừa có những xù xì bình dị mang dấu ấn xưa chen vào những long lanh sang trọng kiểu cách thời thượng... Từ hình ảnh ngang dọc đan chéo những con đường lớn nhỏ đến một kiến trúc cổ mang dấu ấn phố 4 thế kỷ Sài Gòn, từ những con phố mới bên sông đến những xóm cư dân thương hồ ghe chài bên kênh rạch, từ đại lộ xưa cả trăm năm đến một con đường mới mở tấp nập người và xe... Là những lung linh như sao từ ánh đèn trong những ô cửa ở các tòa cao ốc khu đô thị mới. Là thành phố bình minh, ánh nắng như nguồn sáng soi rọi lên những tầng cao, loang dần, mọi vật như rạng rỡ, dát vàng dát bạc lên các tòa nhà phố kiêu hãnh khoe mình... Tranh của Quốc chỉ vẽ một Sài Gòn - TP.Hồ Chí Minh thật đẹp, những vẻ đẹp bắt nguồn từ tình yêu sâu đậm trong tim của Quốc với thành phố, Quốc muốn lan tỏa tình yêu đó đến mọi người, như một cách tạo năng lượng yêu thương, cùng nhau tô điểm vẻ đẹp của thành phố ngày một đẹp hơn...

"Thành phố Hồ Chí Minh quê ta/ Đã viết nên thiên anh hùng ca/ Thiên anh hùng ca ngàn năm sáng chói/ Lưu danh đến muôn đời/ ...Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh/ Là mùa xuân đẹp nhất quê mình" - Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh - Xuân Hồng.

47 năm, Sài Gòn - TP.Hồ Chí Minh, là niềm tự hào của người dân thành phố, một thành phố mang trong mình không chỉ là văn minh, hiện đại, năng động mà sâu thẳm trong từng con người là nhân ái, nghĩa tình, hào sảng..., thời chiến tranh Thành đồng Tổ quốc, thời hòa bình Thành phố rực rỡ tên vàng...

Bình luận (0)

Lên đầu trang