Một nam thanh niên bị đồng nghiệp đâm thấu ngực, thủng phổi

Thứ Bảy, 26/09/2015 13:32  | Thể Trịnh

|

(CAO) Nạn nhân nhập viện trong tình trạng trên lưng phải còn nguyên một con dao thái lan cán gỗ, ngập sâu đến cán dao, gây nên một vết thủng nơi phổi, máu mất nhiều.

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho hay, bệnh viện vừa tiến hành phẫu thuật thành công cho anh Nguyễn Văn Sỹ (20 tuổi, quê Bạc Liêu) bị một vết đâm ở lưng, thấu ngực gây thủng phổi, đứt động mạch liên sườn.

Nạn nhân đã được cứu sống và đang điều trị tại bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai

Trước đó, khoảng 7 giờ 20 sáng 25-9, bệnh viện tiếp nhận anh Sỹ nhập viện trong tình trạng trên lưng phải còn nguyên một con dao thái lan cán gỗ, ngập sâu đến cán dao, gây nên một vết thủng nơi phổi, máu mất nhiều.

Ngay sau đó, kíp trực đã tiến hành phẩu thuật khâu lại vết thương, truyền máu tích cực cho bệnh nhân…

Anh Nguyễn Thanh Phương, công nhân Công ty TNHH thương mại quốc tế Gia Mỹ, đóng tại khu công nghiệp Tam Phước (xã Tam Phước, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) và là đồng nghiệp với anh Sỹ kể lại: “Khoảng 6 giờ 40 sáng, trong lúc anh Sỹ đứng trong công ty chờ vào họp thì bị đối tượng Lưu Văn Đủ (quê An Giang, làm cùng công ty) bất ngờ từ phía sau lao tới đập mạnh vào lưng khiến anh ngã xuống. Khi nhìn kỹ lại mới thấy con dao ở trên lưng của anh Sỹ, máu chạy ra từ vết thương rất nhiều nên tôi cùng mọi người nhanh chóng kêu xe đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu”.

Ngay sau khi đâm anh Sỹ, Đủ chạy ra trước cổng rồi leo lên xe của bạn đợi sẵn bỏ trốn.

Cũng theo anh Phương, Sỹ và Đủ hiện là trưởng nhóm của cùng chuyền. Vào hôm trước cả hai có xích mích với nhau trong công việc.

Bác sĩ Đặng Xuân Đường, khoa Gây mê – hồi sức bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, đến khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, sức khỏe của anh Sỹ đã tạm ổn, bệnh nhân tỉnh táo, nghe rõ, tạm thời qua cơn nguy kịch, tuy nhiên bệnh nhân vẫn còn rất yếu cần phải theo dõi thêm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang