30 năm thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP.HCM (1/9/1988 – 1/9/2018):

Những hy sinh thầm lặng phía sau cuộc sống bình yên

Thứ Sáu, 31/08/2018 15:22

|

(CAO) Là đơn vị chủ công xử lý các tình huống tụ tập gây rối, bạo loạn chính trị, chống khủng bố, bắt cóc con tin,... Trung đoàn CSCĐ Công an TP.HCM đã tích cực tập luyện kỹ năng tác chiến cũng như sử dụng thành thạo nhiều loại phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, các tổ tuần tra kiểm soát (TTKS) của Trung đoàn đã có mặt kịp thời tại các tuyến đường trọng điểm để "khóa tay" các đối tượng phạm tội. Đồng thời, lực lượng cơ động còn phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ CATP, công an quận, huyện nhằm trấn áp các loại tội phạm, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân TP.

SẴN SÀNG THỨC CHO DÂN NGỦ

Khi bóng tối tràn về trên từng góc phố thì các tổ TTKS bắt đầu làm nhiệm vụ để đảm bảo an ninh khu vực. Giữa bầu không khí se lạnh của màn đêm, vẫn bộ đồng phục thường ngày, các tổ TTKS bắt đầu len lỏi vào các ngã đường, từng khu vực trọng điểm. Đêm trắng cùng các anh, chúng tôi thêm thấu hiểu phần nào niềm vui, nỗi buồn của một trái tim nóng bên trong bộ đồng phục “lạnh” mà các anh mang trên người để phục vụ nhân dân.

Khoảng 1 giờ sáng 27-8-2018, nghe tiếng tri hô “cướp, cướp” của người dân, tổ TTKS do thượng úy Đoàn Thanh Quốc – Tiểu đoàn 3 làm tổ trưởng lập tức triển khai truy đuổi. Đối tượng là 2 thanh niên trẻ đang dùng xe máy Wave màu trắng BS: 59T1-175.87 cố gắng tẩu thoát. Nhờ nghiệp vụ vững vàng, chỉ vài phút sau, khi đến giao lộ Bùi Thị Xuân – Tôn Thất Tùng thì 2 đối tượng bị lực lượng cơ động và công an phường khống chế.

Tổ tuần tra đưa đối tượng cùng tang vật về Công an phường Bến Nghé (quận 1) để tiếp tục điều tra làm rõ. Tại đây, 2 đối tượng khai nhận vừa cướp giật điện thoại của một du khách Nhật Bản đang đi bộ trên đường. Trong đêm, nạn nhân Kazuki Ikeda (SN 1999, Nhật Bản) nhận lại điện thoại di động trong sự khâm phục tinh thần làm việc của lực lượng cảnh sát TP.

Tổ TTKS tuần tra về đêm nhằm đảm bảo bình yên cho người dân yên giấc ngủ ngon

Hơn 2 tiếng sau, một tổ TTKS khác do thượng úy Nguyễn Thành Duy – Tiểu đoàn 4 làm tổ trưởng phát hiện 2 đối tượng lận lưng hàng “nóng” và ma túy lưu thông tại giao lộ Trần Phú – Nguyễn Tri Phương. Cụ thể, khi phát hiện 2 đối tượng chạy xe Honda Wave RSX màu đồng đen BS: 93P1-65 7.40 có biểu hiện nghi vấn, tổ tuần tra ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe.

Trong quá trình kiểm tra, phát hiện bên trong túi xách của đối tượng có 1 dao bằng kim loại (dài 18cm), trong cốp xe còn có 1 dao bằng kim loại khác (dài 20cm), 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. Ngay sau đó, tổ công tác bàn giao người và tang vật về công an phường 7 (quận 5) điều tra làm rõ....

BÌNH YÊU SAU "LÁ CHẮN THÉP"

Vào những ngày đầu tháng 6-2018, các đối tượng phản động đã lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để tìm cách xúi giục, kích động công nhân, người lao động xuống đường gây rối trật tự công cộng tại TP và một số tỉnh, thành trên cả nước. Điều đáng nói, một số đối tượng tìm cách kích động, giật dây cho người dân thiếu hiểu biết về pháp luật đập phá tài sản.

Nhận thấy tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp, hàng ngàn CBCS CSCĐ được điều động xuống hiện trường để bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân. Lợi dụng đám đông, một số đối tượng kích động người dân dùng đá, gậy sắt, vật cứng,… tấn công CSCĐ. Điển hình, clip một người dân quay cảnh một thanh niên bê tảng đá nặng hơn 30kg cố tình quăng vào Cảnh sát cơ động khiến một chiến sĩ ngã quỵ xuống trước cổng công ty PouYuen (quận Bình Tân).

Ngay lập tức, một chiến sĩ đứng cạnh đã nhanh chóng đỡ lấy đồng đội để quay về vị trí cũ, tiếp tục lấy thân mình làm hàng rào bảo vệ tài sản, tính mạng cho những người đang làm việc trong công ty.

Đối tượng Trụ (áo sọc) quẳng tảng đá nặng hơn 30kg vào đầu lính cơ động (ảnh cắt từ clip)

Trong các ngày diễn ra việc tụ tập đông người, gây ách tắc giao thông, hư hại tài sản, dù nhiều chiến sĩ bị thương nhưng vẫn cố gắng bám trụ địa bàn, chấm hành nghiêm mệnh lệnh của chỉ huy. Nhờ tinh thần đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, giúp người dân nhanh chóng ổn định công việc, có môi trường sống bình yên.

GIẢI CỨU AN TOÀN CON TIN

Sáng 2-2-2016, nhận tin báo một đối tượng người nước ngoài đang bắt giữ, khống chế một phụ nữ Việt Nam tại khách sạn Hồng Vy (phường 6, quận 3), Trung đoàn đã điều động một tổ CBCS thuộc đại đội cảnh sát đặc nhiệm với trang thiết bị chuyên dùng, do thiếu tá Nguyễn Thành Nguyên – Phó Trung đoàn trưởng trực tiếp chỉ đạo.

Tại hiện trường, đối tượng đã mất bình tĩnh khiến tính mạng nạn nhân gặp lâm nguy. Ngay sau khi nhận lệnh đánh bắt, lực lượng cơ động phối hợp cùng Công an quận 3 nhanh chóng lẻn vào hiện trường. Nhiều mũi cơ động tấn công từ nhiều phía, nhanh chóng khống chế đối tượng và giải cứu nạn nhân ra ngoài. Ngay sau đó, đối tượng người Singapore được xác định tên Eng Yong Kit (SN 1975) và nạn nhân Võ Thị Ngọc Minh (SN 1992) có mâu thuẫn về tình cảm.

Tháng 8-2014, đại tá Huỳnh Kim Thanh – Trung đoàn Trưởng trực tiếp xuống hiện trường cùng Ban tham mưu và Đại đội cảnh sát đặc nhiệm để giải cứu con tin đang bị khống chế trong phòng kín tại phường Tân Thới Hiệp (quận 12). Trước đó, do xin tiền sử dụng ma túy không thành, Lê Văn Tuấn (SN 1983, quê An Giang) và người tình xảy ra cự cãi. Đỉnh điểm cuộc cãi vã khiến Tuấn mất bình tĩnh, dùng hung khí khống chế nạn nhân và khóa cửa phòng trọ, đồng thời hăm dọa cho nổ bình ga 12kg nếu có người đến gần.

Nhận thấy đây là khu vực đông dân cứ, nếu xảy ra hỏa hoạn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tài sản, tính mạng của người dân. Nên ngay sau khi nhận lệnh, CBCS CSCĐ đã triển khai các phương án tác chiến phù hợp, nhanh chóng bắt giữ đối tượng và đưa con tin ra ngoài an toàn, đồng thời khống chế tình hình, đảm bảo an toàn cho người dân khu vực.

Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần VI năm 1986, TP bước vào thời kỳ đổi mới với nhiều bước đi táo bạo, quyết đoán nhằm đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Tuy nhiên, do tàn tư của chế độ cũ vẫn âm thầm chống phá, các thể lực thù địch bên ngoài đẩy mạnh chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị trong nước.

Bên cạnh đó còn xuất hiện các loại tội phạm mới trong quá trình hội nhập khiến các vụ gây rối an ninh trật tự công cộng ngày càng gia tăng về cả hình thức lẫn mức độ. Trước tình hình đó, CATP cần có một lực lượng chiến đấu tinh nhuệ, cơ động nhanh, được huấn luyện bài bản để sẵn sàng ứng phó kịp thời mọi tình huống phức tạp nhằm bảo đảm vững chắc ANTT.

Ngày 16-8-1988, Công an TP. HCM ban hành quyết định số 22/QĐ thành lập Trung đoàn CSCĐ trực thuộc Ban Chỉ huy Cảnh sát nhân dân – CATP với nhiệm vụ “tổ chức TTKS trong phạm vi toàn TP, đảm bảo an toàn các vùng mang tính trọng điểm, sẵn sàng trấn áp và ngăn chặn kịp thời những vụ xảy ra bạo loạn hoặc gây rối trật tự công cộng, đồng thời thực hiện tốt những nhiệm vụ khác do Giám đốc giao”.

Đón nhận vinh dự trên, ngày 1-9-1988, Lễ tuyên thệ thành lập Trung đoàn CSCĐ dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP, Cục C22, Bộ Nội vụ (nay Bộ Công an) và các ban ngành, đoàn thể. Từ đó đến nay, Trung đoàn CSCĐ lấy ngày 1-9 hàng năm làm ngày truyền thống.

Những ngày đầu mới thành lập, tiền đề cơ sở vật chất còn nhiều thiết thốn, lạc hậu, lính cơ động chủ yếu sử dụng lại các trang thiết bị, phương tiện từ nguồn chiến lợi phẩm. Cụ thể như: máy F5, dùng xe GMC chở quân, dùi cui cao su lá chắn mây,… của cảnh sát dã chiến chế độ cũ. Tuy nhiên, không vì thế mà lực lượng cơ động chùn bước trước khó khăn, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn luôn nêu cao ý chí kiên cường, mưu trí, sáng tạo, đoàn kết cùng các đơn vị nghiệp vụ lập nên nhiều chiến công xuất sắc, góp phần mang lại sự bình yên cho TP đến ngày hôm nay.

Lực lượng CSCĐ rèn luyện sức khỏe, tập huấn các phương án tác chiến
Đội quản lý và sử dụng chó nghiệp vụ Trung đoàn CSCĐ lập nên nhiều thành tích đáng kể
Tang vật nguy hiểm được lực lượng CSCĐ phát hiện, thu giữ

Bình luận (0)

Lên đầu trang