Tàu hàng đụng tàu cá làm 4 ngư dân thương vong

Thứ Hai, 15/06/2015 15:15  | Xuân Hoài

|

(CAO) Sáng 15-6, đại tá Lê Tiến Hưng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP.Đà Nẵng cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra vụ tàu hàng đâm tàu cá làm 4 ngư dân thương vong.

Khoảng 8 giờ sáng ngày 14-6, ông Huỳnh Nùng (SN 1963, trú TP.Hội An, Quảng Nam) cùng 9 thuyền viên tàu cá QNa 92647 đang hành nghề tại vùng biển cách Đà Nẵng 30 hải lý thì bị tàu hàng (chưa rõ số hiệu) đâm vào làm vỡ mạn trái, nước tràn vào tàu.

Cú đâm mạnh khiến nhiều ngư dân trên tàu cá rơi xuống biển còn tàu hàng tiếp tục chạy. Các ngư dân trên tàu cá tích cực cứu vớt ngư dân của mình. Tuy nhiên, ngư dân Lê Văn Ba (SN 1954) đã chết tại chỗ; 3 ngư dân khác là ông Trần Săn (SN 1967), Huỳnh Sen (SN 1958), và Trần Văn Chinh (SN 1951) bị suy kiệt.

Lực lượng cứu nạn của Trung tâm Cứu hộ, cứu nạn hàng hải khu vực 2 đưa người bị nạn vào bờ

Nhận tin báo, lúc 9 giờ 50 phút cùng ngày, tàu SAR 274 rời Đà Nẵng đưa hai bác sĩ Trung tâm Cấp cứu đi cứu nạn, tiến hành đưa các nạn nhân vào bờ. Sau đó, tàu ông Nùng cũng đã khắc phục được sự cố và cập bờ Đà Nẵng lúc 14 giờ cùng ngày. Sự việc được cấp báo cho lực lượng Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng.

Ngư dân Nguyễn Văn Hồ (SN 1966) cho biết: “Tôi với mấy anh em ngồi phía đuôi tàu, nghe thấy tiếng hô lớn có tàu hàng tới. Chưa kịp định thần thì nghe cái “rầm” rồi tôi và một số người nữa rơi xuống biển. Người dưới biển thì bơi nắm vào mạn thuyền và cứu những anh em bị nặng. Mấy anh em còn lại cố gắng hàn vết phá bên mạn trái kéo dài tới tận lái, nổ máy, bơm nước ra ngoài để chạy về”.

“Cú đâm mạnh khiến anh Ba đang ngồi khâu lưới trên nóc cabin cùng 7 người khác văng xuống biển, trên tàu chỉ còn 2 người. Luồng nước từ chân vịt tàu hàng kia hút mọi người đi một đoạn xa. Khi lên lại tàu thấy còn thiếu anh Ba, nhìn ra xa thì đã thấy anh ấy úp mặt xuống nước. Vớt anh ấy lên tàu, hô hấp nhân tạo nhưng anh ấy đã tắt thở. Thật thương xót”, anh Võ Được (SN 1973) bàng hoàng kể lại.

Theo các ngư dân, tai nạn xảy ra vào ban ngày chứ ban đêm thì khó mà sống sót.

Bình luận (0)

Lên đầu trang