Nghi ngáo đá đốt cửa hàng gas, nam thanh niên tử vong

Thứ Bảy, 14/05/2016 15:07  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Sau khi bị người dân xua đuổi, nam thanh niên nghi ngáo đá bất ngờ xông vào cửa hàng bán gas dùng dao dọa tự sát, đồng thời mở van xả khí 5 bình gas loại 12 kg, đốt cửa hàng.

Lực lượng PCCC có mặt tại hiện trường

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ trưa 14-5, một thanh niên (khoảng 25 tuổi) có nhiều dấu hiệu ngáo đá, đang quậy phá dưới dạ cầu cầu chữ Y (đường Phạm Thế Hiển, P.3, Q.8) nên bị bà con xua đuổi. Người này tiếp tục đi về hướng cầu Chánh Hưng. Đi ngang cửa hàng bán điện thoại di động (P.5, Q.8), bất ngờ người này chạy vào đập phá, chủ tiệm nhanh chóng đuổi ra ngoài và điện báo công an.

Hàng trăm bình gas được di dời ra ngoài

Nhận được tin báo, công an P.5 và lực lượng bảo vệ dân phố nhanh chóng có mặt tại hiện trường thì đối tượng bỏ chạy vào cửa hàng bán gas H.H.D (đường Phạm Thế Hiển, P.5, Q.5), dùng dao kề cổ dọa tử sát.

Trong lúc lực lượng chức năng đang thuyết phục, đối tượng xếp 5 bình gas loại 12 kg ra trước cửa và mở van xả khí gas dọa đốt. Lực lượng PCCC được huy động đến hiện trường, tuy nhiên đối tượng đã châm lửa đốt cửa hàng.

Lực lượng PCCC có mặt xử lý vụ việc

Vụ hỏa hoạn đã làm đối tượng nói trên bị ngạt khói, tử vong; nhiều tài sản trong cửa hàng bị thiêu rụi. May mắn, một nhân viên của cửa hàng nhanh chóng chạy thoát thân ra ngoài.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM và lực lượng chức năng đang phong tỏa tuyến đường Phạm Thế Hiển và khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang