Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025): Những lần gặp phải... "siêu nhân":

Kỳ cuối: Những bài báo được Thủ tướng ủng hộ

Thứ Sáu, 06/06/2025 11:25

|

(CATP) Năm 2005, nhóm phóng viên chuyên đề Báo Công an TPHCM (CATP) được Ban Biên tập phân công viết loạt bài điều tra về tiêu cực, tham nhũng của các ông: Nguyễn Văn Tính - nguyên Bí thư Quận ủy Gò Vấp và Trần Kim Long - đương kim Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp. Đây thực sự là một "cuộc chiến" với muôn vàn khó khăn. Nếu "thua", Báo CATP từ Ban Biên tập đến phóng viên chắc chắn phải chịu hậu quả rất nặng nề. Nhờ sự cổ vũ động viên của hàng vạn độc giả, các cán bộ hưu trí, cựu chiến binh... chúng tôi vẫn kiên trì bảo vệ lẽ phải. Thật may mắn khi Thủ tướng Phan Văn Khải đã ủng hộ và các "quan tham" lần lượt lộ diện trên từng bài báo.

Hai phóng viên trẻ lúc đó là Đinh Ngọc Quảng, Phúc Tâm (Trịnh Thị Thu Hiền) được phân công viết bài "Vua" địa chính Dương Công Hiệp bảo kê cho đầu nậu, "cò” đất như thế nào? (đăng ngày 12/4/2005) "khởi động" cho vụ này. Năm 2005, số lượng phát hành của Báo CATP hơn 400 nghìn bản mỗi kỳ nên những bài chống tiêu cực, tham nhũng được dư luận cả nước quan tâm. Phe bị "tấn công" cũng phản ứng quyết liệt, yêu cầu báo phải đính chính, xin lỗi, đồng thời độc giả chân chính cũng cung cấp thêm cho tòa soạn nhiều thông tin, chứng cứ quan trọng cho thấy vụ này còn có nhiều "vòi bạch tuộc" chứ không chỉ có "cò đất" Phạm Thị Tuyết Lan; hay Dương Công Hiệp - Phó Phòng quản lý đô thị Q.Gò Vấp, hoặc lãnh đạo Công ty địa ốc Gò Môn (doanh nghiệp Nhà nước) là Giám đốc Lê Minh Châu và một số cán bộ địa chính ở phường, quận...

Ban Biên tập giao nhiệm vụ mở rộng vụ này thành loạt bài điều tra cho phóng viên Văn Cương nhiều kinh nghiệm hơn. Cây bút này với sự hỗ trợ của Phan Hoàng Lĩnh - một sinh viên báo chí tập sự (sau này về làm phóng viên Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM - VOH) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua những bài báo "nảy lửa" tiếp theo, như: "Trở lại vụ sai phạm nghiêm trọng trong quản lý đất đai tại quận Gò Vấp: Hàng chục tỷ đồng đã được chia chác thế nào?" (ra ngày 19/7/2005); "Chủ tịch UBND quận đã ký bán cả hẻm, đất xây trường học, công viên cây xanh..." (21/7/2005); "Đất sông, kênh rạch cũng bị Chủ tịch UBND quận ký bán tuốt..." (26/7/2005); "Ông chủ tịch quận đã giúp nhiều cán bộ "hạ cánh an toàn"..." (04/8/2005)... Các bài báo này đã tấn công trực diện vào Phó bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Trần Kim Long. Từ đó lộ thêm trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Tính - nguyên Bí thư Quận ủy Gò Vấp, sau đó được điều về làm Chủ tịch HĐQT Tổng công ty địa ốc Sài Gòn (sau này Văn Cương còn "ghi điểm" thêm qua các loạt bài điều tra tiêu cực, tham nhũng khiến nhiều cán bộ, lãnh đạo ở một số quận, huyện khác bị kỷ luật, khởi tố, bắt giam.

Tiểu ban phóng viên chuyên đề chụp ảnh cùng Phó Tổng biên tập Báo CATP Trần Tử Văn (giữa) sau thành công của loạt bài điều tra tiêu cực ở quận Gò vấp 2005

Các loạt bài điều tra đó đã được nhiều giải thưởng báo chí TPHCM, báo chí quốc gia...). Riêng những bài báo viết về vụ tiêu cực trong quản lý đất đai ở quận Gò Vấp được dư luận đặc biệt quan tâm, nên Quận ủy Gò Vấp tổ chức một cuộc họp vào đầu tháng 8/2005. Tham dự cuộc họp hôm đó có ông Lê Hữu Đức - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy và đại diện nhiều cơ quan chức năng. Thiếu tướng Lê Đông Phong - Phó Giám đốc (sau này là Trung tướng - Giám đốc CATP), Đại tá Trần Trọng Dũng - Phó Tổng biên tập Báo CATP, phóng viên Văn Cương và tác giả bài này (lúc đó là Trưởng tiểu ban chuyên đề). Trong cuộc họp này, ngoài sự có mặt của ông Trần Kim Long - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp - người được các bài báo của Văn Cương đề cập đến, còn có lãnh đạo Quận ủy và các ngành chức năng quận Gò Vấp. Bà T - tân Bí thư Quận ủy Gò Vấp vì muốn bênh vực các cán bộ sai phạm nên phát biểu khá nặng nề, quy chụp Báo CATP đã "nghe lời kẻ xấu" đăng những bài gây ảnh hưởng đến địa phương! Bức xúc trước những lời lẽ đó, tác giả bài này đã đứng lên mở tờ Báo CATP ra ngày hôm đó (09/8/2005), hỏi bà T: Số báo này và các số báo trước đó đều đăng ý kiến của các cụ lão thành cách mạng, cán bộ cao cấp hưu trí... ủng hộ quan điểm của Báo CATP qua các bài viết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng ở quận Gò Vấp. Vậy ai trong số đó là "kẻ xấu" như bà bí thư vừa phát biểu?

Bà T. vội thanh minh, giải thích lại câu vừa phát biểu rằng, bà rất kính trọng, biết ơn các bậc tiền bối đã đóng góp xương máu cho sự nghiệp cách mạng chứ không ám chỉ họ..., còn "kẻ xấu" là bà muốn nói đến là nhóm đối tượng khác từng có hành vi gây rối dư luận, trật tự xã hội mà các cơ quan chức năng đã xử lý (lời giải thích này tuy không ăn nhập, thuyết phục, nhưng cuộc họp còn nhiều nội dung nên chúng tôi không tranh luận thêm). Sau cuộc họp, ông Trần Kim Long gặp tôi và Văn Cương với thái độ cởi mở, thân thiện. Ông nói: "Mong có dịp ngồi với nhau để anh nói thêm cho mấy em hiểu, vụ này có nhiều dích dắc do hoàn cảnh chứ không hoàn toàn như mấy em đã viết trên báo đâu!".

Trước khi được gặp trực tiếp qua cuộc họp này, chúng tôi đã được nghe các thông tin về việc ông Trần Kim Long đang cố "chạy" cho vụ này "chìm xuồng" bằng số tiền rất lớn (sau này được cơ quan điều tra làm rõ là 20 triệu đồng và 30 nghìn USD), giờ nhìn ông ta tự tin, ung dung như đang "đắc thời, đắc thế" thì chúng tôi nghĩ ngay đến những phức tạp, khó khăn nếu sự việc kéo dài. Những phát biểu "trách móc" Báo CATP của bà bí thư Quận ủy trong cuộc họp mấy chục phút trước, như khẳng định thêm điều đó!

Nhiều cán bộ lão thành, cựu chiến binh ủng hộ cuộc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng của Báo CATP (số báo ra ngày 09/8/2005)

Thật may mắn là Thủ tướng Phan Văn Khải trong chuyến công tác tại TPHCM đã đồng ý cho tôi và Văn Cương đến trực tiếp báo cáo tóm tắt lại sự việc này trong 15 phút. Nghe xong, Thủ tướng rất đồng tình và gọi điện thoại cho lãnh đạo TPHCM đề nghị xử lý nghiêm vụ việc tiêu cực của ông Trần Kim Long. Ngày 10/8/2005, ông Lê Hữu Đức - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã công bố quyết định đình chỉ sinh hoạt quận ủy viên với ông Trần Kim Long. Đồng thời lãnh đạo UBND TPHCM cũng ra quyết định đình chỉ chức vụ Chủ tịch UBND quận Gò Vấp của ông này. Đến ngày 12/10/2005 thì ông Trần Kim Long bị khởi tố, bắt giam. 9 tháng sau đó, ông Nguyễn Văn Tính - nguyên Bí thư Quận ủy Gò Vấp cũng bị bắt vào ngày 25/7/2006 khi đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty địa ốc Sài Gòn. Sau quá trình xét xử, ông Tính bị tuyên phạt 13 năm tù, sau đó giảm còn 11 năm tù về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi". Ông Trần Kim Long ở phiên tòa sơ thẩm (lần 3) không được giảm mà tăng mức án từ 25 năm tù lên 30 năm tù về các tội "nhận hối lộ", "đưa hối lộ" (số tiền 20 triệu đồng và 30.000USD để "chạy án" sau khi bị Báo CATP đăng loạt bài phanh phui tiêu cực)... Đây là hai trong số rất nhiều trường hợp đảng viên giữ cương vị lãnh đạo nhưng xem thường việc học tập, làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nên đã sa ngã, trả giá đắt!

Nhóm phóng viên chuyên đề Báo CATP với "vai chính" là Văn Cương cùng các phóng viên Đinh Ngọc Quảng, Trịnh Thị Thu Hiền và cộng tác viên Phan Hoàng Lĩnh... năm 2005 đã được giải B - Giải thưởng báo chí toàn quốc (đến năm 2011 đổi thành Giải báo chí quốc gia) cho loạt bài điều tra chống tiêu cực, tham nhũng này.

Một số ý kiến của các vị lão thành cách mạng ủng hộ loạt bài phanh phui tiêu cực, tham nhũng ở quận Gò Vấp được đăng trên Báo CATP hai mươi năm trước, trên các số báo ra ngày 28/7 và 09/8/2005, gồm: Đại tá QĐND hưu trí Nguyễn Bá Phú, 50 năm tuổi Đảng: "Loạt bài đã đánh trúng, đánh mạnh và rất sát với thực tế, nói lên được những bức xúc của người dân, chỉ rõ những sai phạm của một số cán bộ, đặc biệt là ông Trần Kim Long... Báo CATP đã rất dũng cảm trên mặt trận chống tham nhũng...".

Ông Nguyễn Đức Vượng, SN 1922, cán bộ lão thành 57 tuổi Đảng: "Lần này Báo CATP đã dũng cảm vạch trần những sai phạm của một số cán bộ lãnh đạo quận Gò Vấp, chúng tôi hết lòng ủng hộ, quyết đưa toàn bộ chân tướng sự việc ra ánh sáng"...

Tiến sĩ - chuyên viên cao cấp Nguyễn Văn Lượng: "Chi bộ 11A thuộc Đảng bộ P17, Q.Gò Vấp có 35 đảng viên, trong đó 20 đồng chí nguyên là cán bộ trung, cao cấp. 8 đồng chí được tặng huy hiệu 40, 50 tuổi Đảng... Vào chiều 31/7/2005 chi bộ đã nghe đọc toàn bộ các phóng sự, điều tra của Báo CATP. Nhiều đồng chí đã sốc, choáng váng. Chúng tôi tin vào nội dung những bài báo đó... Tuy nhiên lãnh đạo quận Gò Vấp cho rằng báo đăng không chính xác. Là đảng viên, cơ sở Đảng chúng tôi phải nghe những lời giải thích của lãnh đạo cấp trên vì đó là ý thức tổ chức kỷ luật Đảng. Nhưng thú thật, về mặt chống tiêu cực, các tổ chức của Đảng, của chính quyền chưa làm tốt lắm, khiến Nhân dân giảm lòng tin vào Đảng. Đó là bài học đau xót của mọi đảng viên chân chính... Đề nghị lãnh đạo thành phố chỉ đạo làm rõ những nội dung mà Báo CATP đã phản ánh và xử lý triệt để, công khai".

Kỳ 2:
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang