Bé 19 tháng tuổi bị hàng trăm vết ong đốt nguy kịch

Thứ Năm, 05/04/2018 13:08  | Hồng Tuyến

|

(CAO) Mẹ và bố đi làm để em ở nhà chơi với chị. Bé tha thẩn ra vườn sát nhà thấy tổ ong nuôi liền nghịch. Đàn ong hàng nghìn con bay vù ra bám lấy người bé đốt. Nghe tiếng em khóc thét, chị chạy ra thấy sự việc liền tri hô láng giềng cứu giúp.

BS Tại Thị Quỳnh Anh, Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một bé trai Nguyễn Văn Thông Sáng (19 tháng tuổi, quê ở xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) bị ong đốt nguy kịch.

Bé nhập viện trong tình trạng sưng phù toàn thân, suy gan nặng, máu bị rối loạn do bị hàng trăm vết ong đốt toàn thân, nhiều nhất ở đầu, mặt.

Phải mất hàng tiếng các y bác sĩ mới nhổ hết ngòi độc trên người cháu Sáng, đồng thời cho thở máy và lọc máu, truyền dịch.

Sau 4 ngày điều trị, sức khỏe của cháu Sáng đã phục hồi nhiều, tuy nhiên vì trẻ em nên mọi diễn biến cần phải theo dõi chặt chẽ.

Sau 4 ngày điều trị, sức khỏe của cháu Sáng đã phục hồi nhiều, tuy nhiên vì trẻ em nên mọi diễn biến cần phải theo dõi chặt chẽ

Theo người nhà của cháu Sáng, trước đó, do bố mẹ có việc phải đi vắng giao em cho chị trông. Chị mải chơi trong nhà để em tha thẩn ra vườn. Thấy tổ ong mật của nhà nuôi, cháu Sáng lại gần lấy que nghịch, đàn ong bay vù ra bám lấy cháu cắn hàng trăm vết.

Sau khi nhập viện, mẹ của cháu luôn phải túc trực bên con.

Thương tâm, bầy ong đốt chết người đàn ông tại Bình Dương
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang