Công an Lâm Đồng, Đắk Lắk tiếp nối những chuyến xe yêu thương hướng về TPHCM

Thứ Tư, 21/07/2021 16:39

|

(CAO) Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, lãnh đạo Cục X03, Ban Giám đốc Công an các tỉnh, thành về hoạt động "Hướng về miền Nam"; lãnh đạo Phòng Công tác Đảng - Công tác Chính trị (PX03) Công an các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các đoàn thể thuộc đơn vị PX03 (Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Công đoàn), có các hoạt động thiết thực chia sẻ đến các cá nhân, đoàn thể đang tham gia tuyến đầu chống dịch tại TPHCM và các tỉnh phía Nam.

Trụ sở Báo Công an TPHCM trở thành nơi tiếp nhận những phần quà yêu thương, tình nghĩa của Công an các tỉnh gửi đến tặng nhân dân TPHCM, tiếp sức chống dịch Covid-19

Sáng 21/7, tại Báo Công an TP.Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn Công an TPHCM tiếp nhận thêm gần 30 tấn rau củ quả các loại do Đoàn thanh niên, Công đoàn - Phòng PX03 Công an 2 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk gửi tặng; để từ đây, Phòng PX03 Công an TPHCM phối hợp đoàn viên các đơn vị, cơ sở trao đến các lực lượng chức năng trên tuyến đầu chống dịch, các hộ dân, các bếp ăn của lực lượng vũ trang, bệnh viện...

Số rau củ này được các Đoàn thể Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Công đoàn Công an các tỉnh dựa vào mối quan hệ vận động các doanh nghiệp, các mạnh thường quân, thân nhân, người dân hỗ trợ kinh phí, trợ giá rồi tổ chức nhân lực tìm vườn mua, cắt, hái, liên hệ xe vận chuyển...

Nhiều CSCS trẻ cho biết, bốc vác hàng hoá nhiều ngày mệt lắm, nhưng thấy vui và vinh dự vì được chung sức  gánh vác công việc cùng đồng đội và các lực lượng chức năng khác

"Cho tôi gửi tặng chuyến xe chở hàng đi TPHCM..."

Thượng uý Lê Ngô Hồng Vũ - Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: Nhận chỉ đạo từ Ban giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng PX03, Đoàn thanh niên chúng tôi hăng hái tham gia và chủ động đề xuất kế hoạch thực hiện, vận động các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí rồi tìm nguồn cung cấp rau củ của bà con, vừa đóng góp phần nhỏ bé hỗ trợ nhân dân TPHCM, vừa hỗ trợ nông dân địa phương tiêu thụ hàng hoá do tình hình dịch đang làm khó khăn chung. Số nông sản gồm các loại rau cải xanh, củ cải, cà tím, bắp sú, bí xanh... được thu hoạch trực tiếp từ vườn, tươi mới.

Ngoài một số doanh nghiệp hỗ trợ tài chính, có anh Hoàng Thế Quốc Vũ - tài xế xe tải 49C-16020 tình nguyện chở hàng giúp Đoàn về TPHCM. Anh nói rằng: "Tôi không nhận tiền, tôi làm vì cái tình, cái nghĩa, chia sẻ với cộng đồng". Sau chuyến xe, chắc chắn anh sẽ phải xa gia đình, cách ly 21 ngày!

Các đoàn viên thanh niên không ngại khó, ngại khổ tham gia vận chuyển hàng hoá chia sẻ đến các lực lượng tham gia chống dịch, các bếp ăn trên địa bàn thành phố

Mặc dù không quen với việc thu mua, đóng gói xếp hàng, nhưng các chiến sỹ Phòng PX03 đều cố gắng tiếp cận nguồn rau tươi ngon, đóng gói cẩn thận hoàn thiện sớm trong ngày để đưa đi TPHCM nhanh nhất có thể. Qua một ngày làm việc, 10 đoàn viên thanh niên Công an Lâm Đồng đã thu gom, bốc vác 17 tấn rau củ quả vận chuyển đi ngay trong đêm. Từ 6h sáng đến gần 10h đêm các chiến sĩ mới hoàn thành nhiệm vụ.

Đại uý Lê Tiến - thành viên Đoàn chia sẻ: Một số bà con ở H.Đơn Dương, khi biết Đoàn công tác thu mua nông sản gửi về TPHCM đã bán rẻ, thậm chí giảm giá khá nhiều nên số lượng được nhiều hơn và còn chỉ cách cho chúng tôi cách cắt, bó, xếp rau đóng gói, sao cho được chặt, được nhiều mà vẫn đảm bảo rau củ tươi ngon.

Các chiến sĩ Công an Lâm Đồng cho biết, hào hứng nhất là công đoạn xếp những gói, thùng hàng gọn ghẽ lên xe tải và nhìn chuyến xe rời đi, đến với nhân dân TPHCM

Thiếu tá Nguyễn Công Danh - Bí thư Đoàn Công an TPHCM cho biết, sáng nay (21/7) còn có Đoàn thanh niên, Công đoàn Công an tỉnh Đắk Lắk gửi hỗ trợ 8 tấn rau củ quả. Trước đó, sáng 16/7, Hội phụ nữ Công an tỉnh Đắk Lắk đã vận động người dân trong tỉnh, các mạnh thường quân gửi hỗ trợ Công an TPHCM 15 tấn rau củ quả các loại.

Qua lãnh đạo phòng, anh được biết, Công an cấp tỉnh thuộc các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế... cũng thông báo đang chuẩn bị trên 10 tấn hàng nhu yếu phẩm và đang trên đường vận chuyển gửi đến Công an TPHCM.

"Được giao nhiệm vụ cùng đồng đội tiếp nhận và phân phối hàng hoá, nhu yếu phẩm cho các lực lượng tham gia chống dịch của thành phố, chúng tôi rất cảm động, vinh dự được góp sức mình vào hoạt động có ý nghĩa thiết thực này. Mong đại dịch Covid-19 qua mau để mọi người dân trở lại với cuộc sống bình thường!", Thiếu tá Danh chia sẻ.

CBCS Công an TPHCM và Báo CATP mỗi ngày vừa bận rộn với công việc vận chuyển lương thực, vừa lo bài vở cho số báo mới!

Bình luận (0)

Lên đầu trang