​Thâm nhập thế giới đá gà ở Sài Gòn (kỳ cuối)

Thứ Năm, 15/03/2018 13:01

|

​(CAO) Chẳng một ai có thể giàu lên nhờ đánh bạc mà tiền chỉ có thể rơi vào túi của những kẻ “kinh doanh” nó! Đó là một quy luật tất yếu nhưng lại ít một con bạc nào tỉnh táo để nhận ra.

Nước mắt tàn canh, không chỉ là “trái đắng” ê chề dành cho những kẻ đang vướng vào vòng xoáy cờ bạc, mà còn là nỗi đau dành cho gia đình, cho những người phải lãnh chịu hậu quả sau lỗi lầm của chính họ.

Phiên toà chưa kết thúc…

Phiên toà xét xử các bị cáo trong vụ cá độ đá gà ở TP.Cam Ranh (Khánh Hoà) vào tháng 6-2014 có đến 59 bị cáo đứng trước vành móng ngựa. 3 tháng trước, trường đá gà độ ở Núi Đất (P.Ba Ngòi) được xem là một hang ổ cờ bạc khét tiếng ở TP.Cam Ranh và cả tỉnh Khánh Hoà bị triệt phá. 

Khi cơ quan công an ập vào bắt quả tang, có đến 5 xe ôtô, 116 xe máy và hơn 130 triệu đồng tiền mặt. Một con số… chóng mặt! Do số lượng bị cáo quá đông nên hội đồng xét xử quyết định kê thêm bàn ghế ở phía ngoài hội trường để người dân đến dự khán. Toàn bộ hội trường xét xử còn không đủ chỗ cho gần 60 bị cáo ngồi chờ tuyên án.

Phiên tòa chuẩn bị bắt đầu, chúng tôi còn nhớ như in ánh mắt nơm nớp của chị Tạ Thị N. cùng đứa con gái 9 tuổi của mình. Cả 2 đang căng thẳng chờ thời gian trôi để nghe chồng, cha của mình - giờ là một bị cáo – sắp sửa bị tuyên án!

Nhà vốn nghèo, chị N. cùng chồng quần quật quanh năm với ruộng vườn kiếm sống. Chắt mót được ít tiền, 2 vợ chồng mua vài con bò ốm về chăm cho mập để qua Tết bán lấy tiền lời cho con đi học. Thế mà bò vừa bán xong, anh chồng đã vội ôm tiền vào… “nhà đá”!

Toàn cảnh phiên toà gần 60 bị cáo phạm tội đá gà độ tại TP.Cam Ranh (Khánh Hoà) vào tháng 6-2014

“Hôm ấy ảnh bảo đi ra ngoài có công việc nhưng mãi đến tối mà chẳng thấy về. Sốt ruột quá, tôi điện thoại thì lại không liên lạc được, hỏi ai cũng không biết đi đâu. Đến khi nghe tin chồng bị bắt vì tham gia đá gà thì mới ngã ngửa. Giờ tiền mất, tật còn mang theo” – chị N. cay đắng nói.

Trong phiên toà hôm ấy, không chỉ riêng chị N. chịu cảnh bất hạnh, mà hàng chục các bà mẹ, bà vợ cùng chung số phận như thế. Tất cả, chỉ vì lỗi lầm những người chồng, người con mê trò đen đỏ. Cứ mỗi lần nhìn thấy người thân được kêu lên trước vành móng ngựa, nước mắt từ đâu lại lăn dài trên gò má những người phụ nữ tội nghiệp.

Nhưng chưa dừng lại! Có bị cáo ngoài việc bị đi tù, còn phải bán nhà để trả nợ; hoặc cay đắng hơn là những gia đình phải ly tán vì ông chồng “thương gà hơn… thương vợ!”. Đằng sau phiên toà, những bị kịch như vậy đè nặng lên bản án mà các bị cáo đang chuẩn bị gánh lấy. Thế nhưng, dường như tất cả vẫn chưa làm tỉnh ngộ “những con thiêu thân”.

Được nói lời sau cùng, chồng chị N. đã khiến không ít người dự khán phải bật cười, nhưng là… “nụ cười ra nước mắt”! “Biết mình sai, làm khổ vợ con nhưng bị cáo mê gà chọi từ bé, ra trại bị cáo vẫn sẽ đi đá gà vì đó là thú vui không thể nào bỏ được!” – anh này khẳng định.

Chị N. nghe thế, chỉ biết mím chặt môi rồi lủi thủi dắt con mình ra khỏi chốn pháp đình. Phiên toà hôm ấy dường như vẫn chưa kết thúc với người phụ nữ cam chịu đó…

Con bạc sang Campuchia vay tiền các đối tượng “độ” gà bị giam giữ, đánh đập và chặt ngón tay gửi về gia đình để làm “thông điệp chuộc mạng”

“Độ” gà - “độ” tương lai!

Trong những ngày thâm nhập các tụ điểm tổ chức đá gà ở Q.8 và huyện Bình Chánh (TPHCM), chúng tôi hiểu rằng mục tiêu của các tay tổ chức cờ bạc là bằng mọi cách dẫn dụ con bạc rơi vào cái bẫy mà chúng đã giăng ra. Khi đã cháy túi, vì lòng tham, “những con thiêu thân” sẽ bất chấp tất cả hòng có tiền gỡ gạc. Đó chính là nguyên nhân của mọi bi kịch!

Chúng tôi đã từng nghe về “khoảng thời gian ám ảnh” của anh Nguyễn Chánh H. - một diễn viên diện ảnh. 3 năm lậm vô trò đá gà độ, anh H. chưa bao giờ có một đêm an giấc. “Hồi đó ghiền đá gà, suốt ngày tôi chỉ nghĩ ra cách có tiền để được chơi. Riết rồi những gì làm lụm tích góp được bao lâu nay, tôi bán sạch! Đến khi không còn uy tín, nợ nần bao vây, mình vỡ lẽ ra đã quá muộn”.

Trong một đêm mưa tầm tã, trước áp lực của các con nợ đang bao vây dưới cửa nhà, quá quẫn trí, anh H. đã bước lên sân thượng để “giải quyết tất cả”. Nhưng “thần chết” vẫn chưa chấp nhận nam diễn viên này một cách dễ dàng.

Trong giây phút cuối cùng, anh đã được bàn tay của một chiến sỹ cảnh sát “níu” ra khỏi “cánh cửa tử thần”. “Sau ngày hôm đó, tôi mới biết quý cuộc sống này, quý những gì mình đang có. Quyết tâm phải sống để để làm lại và đối diện với những gì mình đã gây ra. Nhưng tương lai có lẽ là điều gì đó quá đỗi xa vời!” – anh H. ngậm ngùi tâm sự.

Bồ gà “độ” ven sông Rạch Xáng (Q8, TPHCM), được phóng viên Báo CATP chụp lại bằng flycam vào chiều 9-3. Theo mũi tên được đánh ký tự: (1) - vị trí cảnh giới; (2) - con đường độc đạo đi vào bên trong; (3) - bồ gà bí mật giáp bờ sông​

Tủi nhục hơn là những con bạc bị “bắt cóc” ở xứ người do nợ tiền cá cược. Trong loạt bài phóng sự điều tra về nạn vượt biên qua Campuchia đánh bạc vào tháng 3 năm ngoái, chúng tôi đã tìm đến anh L.T.M (20 tuổi - quê Bình Thuận) để được nghe về câu chuyện hãi hùng mà anh phải trải qua.

Lần đó, anh M. cùng 2 người bạn đồng hương đã rủ nhau vượt biên sang Campuchia để đánh bạc. Sau cuộc sát phạt, bị thua hết số tiền mang theo, M. đã “thế thân” lấy 80 triệu đồng để tiếp tục canh bạc.

Nào ngờ ván bạc trắng tay! M. bị chủ nợ khống chế, giam giữ. Vào một buổi tối 5 ngày sau đó, lúc tàn canh bạc, M. gào thét trong vô vọng khi bị những kẻ bất nhân nhẫn tâm chặt đứt một ngón tay của anh để gửi cho 2 người bạn mang về mang cho gia đình làm “thông điệp” chuộc thân.
“Lúc đó, biết mượn tiền của sòng bạc là nguy hiểm, nhưng vì mê muội đá gà mà tôi đã “cá độ” luôn tính mạng, tương lai của chính mình. Giờ có hối hận thì bàn tay đã không thể lành lặn như trước” – M. nói như tự trách bản thân.
Nước mắt tàn canh
Liên quan đến câu chuyện nhức nhối này, ngày 26-5-2015, TAND tỉnh An Giang tuyên tử hình Phạm Huỳnh Hải (37 tuổi, ngụ huyện Châu Phú) vì tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Theo hồ sơ tố tụng, Hải là chủ cửa hàng nước giải khát, nhưng do mê cờ bạc nên đối tượng này thường xuyên sang casino bên Campuchia chơi. Kể từ đó, sau những trận đỏ đen không điểm dừng, Hải thiếu nợ trên 170 triệu đồng, mất khả năng chi trả.
Để giải quyết nợ nần và có tiền đánh bạc, Hải nảy sinh một ý đồ độc ác là sát hại anh Hà Văn Xuyên (33 tuổi) - người làm công cho anh trai của y. Thực hiện âm mưu, chiều 30-12-2014, Hải mang bia đến nơi anh Xuyên được giao chăm sóc các hầm cá tra để mời nhậu. Sau khi tìm cách ép anh Xuyên uống hết 9 chai bia, Hải nhờ anh này thu gom vỏ chai để mang về nhà mình.
Thời cơ đến, Hải dùng thanh gỗ đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân cho đến chết. Gây án xong, hung thủ lấy của anh Xuyên 120 ngàn đồng, điện thoại di động và chiếc xe máy. Hòng che giấu hành vi, Hải cho xác nạn nhân vào bao tải, cột lại rồi ném xuống sông. Sau đó, kẻ sát nhân thế chấp xe máy của người làm công cho tiệm cầm đồ, lấy 13 triệu đồng sang Campuchia đá gà.
Bị cáo Phạm Huỳnh Hải cúi mặt hối hận về tội ác đã gây ra trước giờ tuyên án

Khi quay về Việt Nam, kẻ giết người hay tin công an đang truy bắt mình nên tìm cách thế chấp chiếc điện thoại của nạn nhân cho một tiệm cầm đồ ở TP.Châu Đốc, lấy 1,6 triệu đồng rồi bỏ trốn. Đầu năm 2015, anh ta trở về nước và đến cơ quan điều tra đầu thú. Trước tội ác đã gây ra, kẻ thủ ác đã bị HĐXX quyết định cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Bản án này đã để lại nỗi đau khôn cùng cho những người ở lại.

Chẳng một ai có thể giàu lên nhờ đánh bạc mà tiền chỉ có thể rơi vào túi của những kẻ “kinh doanh” nó, đó là một quy luật tất yếu nhưng lại ít một con bạc tỉnh táo để nhận ra.

Nước mắt lúc tàn canh, không chỉ là “trái đắng” ê chề dành cho những kẻ đang vướng vào vòng xoáy cờ bạc ở xứ người, mà còn là nước mắt, nỗi đau dành cho gia đình, cho những người phải lãnh chịu hậu quả sau lỗi lầm của chính họ. Bước chân chị N. hay hàng ngàn người phụ nữ khác có chồng, có con mê cờ bạc, sẽ không chỉ đang gồng gánh bản án ở chốn pháp đình của người thân mình, mà còn nặng trĩu bản án của lương tâm…

 

Ông Lê Minh Sơn – người dân ngụ tại P.1 - Q.8:

Tôi là người dân sống ở khu vực có tụ điểm tổ chức đá gà độ do tên Đen cầm đầu ở P-1, Q.8. Ngay từ trước Tết Âm lịch, khu vực tôi sống có nhiều đối tượng bặm trợn kéo đến để tham gia sát phạt, khiến không chỉ gia đình tôi mà rất nhiều hộ dân sống trong khu vực bức xúc, nhưng sợ bị trả thù nên không dám phản ánh.

Mấy ngày nay đọc được loạt bài điều tra về hang ổ này và biết được Công an Q8 đã triệt phá thành công, người dân ở đây rất phấn khởi. Lúc trước, do có tệ nạn đá gà độ, người ta đặt cho khu vực chúng tôi ở là “xóm “độ” gà”, nghe rất phản cảm. Nhưng mấy hôm nay, ra đường đã không còn ai nhắc đến cái tên ấy nữa. Chúng tôi vui mừng lắm!

 

 

 

Ông Nguyễn Văn Lâm - một cán bộ hưu trí tại TP.HCM:

Các địa bàn trực thuộc vùng ven thành phố như Q.8 và huyện Bình Chánh có đặc thù là dân ngụ cư nhiều nên trình độ dân trí thấp. Cũng một phần xuất phát từ yếu tố địa hình có nhiều kênh rạch, sông ngòi nên người dân quen với nếp sống dân gian, trong đó nuôi và đá gà chọi được xem là trò chơi tiêu khiển của rất nhiều người.

Thế nhưng từ một trò chơi dân gian, lâu dần nhiều đối tượng xấu tìm đến đây biến tướng trò đá gà thành cá độ ăn tiền với hình thức, thủ đoạn hoạt động chuyên nghiệp, tinh vi, khiến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn bị ảnh hưởng xấu và đưa nhiều gia đình rơi vào bi kịch.

Chính vì vậy, để dẹp bỏ hẳn loại tệ nạn này ở các địa bàn đặc thù nêu trên, tôi nghĩ cơ quan báo chí và cơ quan công an phải cùng đi đôi trong công tác công tác phòng chống tội phạm.

Chúng ta vừa kết hợp giữa quản lý tốt địa bàn và tuyên truyền sông, rộng đến ý thức chấp hành pháp luật của người dân, cho họ biết hành vi cá độ đá gà là vi phạm pháp luật như thế nào và cái giá phải trả ra làm sao thì tôi tin bình yên sẽ được bảo vệ hiệu quả và vững chắc hơn.

 

 

 

 

Thiếu tá Phan Thanh Bình – Phó trưởng Công an Q8, TPHCM

Địa bàn Q.8 vốn nhiều sông, rạch đi qua nên tập trung nhiều dân nhập cư. Đây cũng là yếu tố gây khó khăn cho lực lượng công an trong công tác quản lý địa bàn. Riêng đối với nạn đánh bạc, đặc biệt là đá gà ăn tiền, trong thời gian trước và sau Tết Nguyên đán, Công an Q.8 đã phối hợp cùng nhiều đơn vị khác như Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) và Phòng Cảnh sát Đường thuỷ (PC68) - Công an TPHCM, triệt phá nhiều tụ điểm.

Trong vụ bắt quả tang tụ điểm tổ chức cờ bạc ăn tiền thông qua hình thức đá gà (do đối tượng Hồ Hải Minh cầm đầu) vào ngày 10-3 vừa rồi, Công an Q8 ghi nhận rất lớn những thông tin, tư liệu điều tra do phóng viên Báo CATP cung cấp.

Ban chỉ huy Công an Q8 và Ban biên tập Báo CATP đã có sự phối hợp rất nhịp nhàng, chặt chẽ, khẩn trương trên tinh thần quyết tâm triệt xoá tệ nạn xã hội, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn và bức xúc cho người dân. Chúng tôi rất cảm ơn và rất mong quý báo tiếp tục có sự phối hợp chặt hơn nữa với Công an Q.8 trong công tác tuyên truyền an ninh trật tự; đồng thời cung cấp nguồn tin, đồng hành với chúng tôi trong công tác đấu tranh với tội phạm, bảo vệ bình yên cho người dân.

Thuỳ Linh – Kiều Oanh (ghi)

Bình luận (0)

Lên đầu trang