Các vụ đáo tụng đình từ những tấm vé số độc đắc:

Kỳ 2: Rắc rối liên quan đến tờ vé số trúng 1,35 tỷ USD

Thứ Ba, 30/07/2024 11:17

|

(CATP) Sau khi trúng giải độc đắc 1,35 tỷ USD, giá trị thứ 4 trong lịch sử xổ số Mỹ tính đến tháng 01/2023, người đàn ông giấu tên ở bang Maine đã yêu cầu người đầu ấp tay gối ký cam kết giữ bí mật trong vòng 10 năm. Nhưng người phụ nữ này không giữ mồm giữ miệng được lâu, mà đem "chia sẻ niềm vui" cho ít nhất 3 người trong gia đình, dẫn đến vụ kiện hy hữu.

Từ kiểu buôn chuyện trái phép…

Theo hồ sơ, nguyên đơn thường được gọi là John Doe, đã đánh bại tỉ lệ cược 1/302,6 triệu để giành giải độc đắc Mega Millions lớn thứ 4 trong lịch sử xổ số Mỹ tính đến thời điểm trên. Trúng 1,35 tỷ USD cho tờ vé số mua ở trạm xăng tại bang Main (Mỹ) ngày 12/01/2023 và sau khi trừ thuế, ông thực nhận gần 500 triệu USD.

Để tránh những hệ lụy khó ngờ xảy ra sau đó, người thắng giải đã tìm mọi cách giữ kín danh tính, đặc biệt là với người đầu ấp tay gối Sara Smith, mẹ cô con gái của John (có báo đưa tin họ đã chia tay), anh ký một thỏa thuận không tiết lộ tin tức này cho bất cứ ai trong vòng 10 năm, thời hạn đến ngày 16/01/2032 khi con gái của cả hai tròn 18 tuổi. Trong đó ghi rõ nếu Sara vi phạm thỏa thuận thì phải tường trình bằng văn bản trong vòng 24 tiếng. Yêu cầu này nhằm tránh những hệ lụy do để lộ danh tính, địa chỉ, tài sản với giới truyền thông..., vì trong nhiều trường hợp, người trúng giải phải đổi số điện thoại, nơi ở, thay đổi cuộc sống hiện tại... để bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình.

Tờ vé số trúng thưởng của John Doe có giá trị lớn thứ 4 trong lịch sử xổ số Mỹ

"Ngậm miệng" được khoảng 8 tháng, người phụ nữ này không kìm được đã báo "tin vui" cho cha và mẹ kế của chồng, dẫn đến họ hàng lần lượt được truyền tai... khiến John "bị dằn vặt về tinh thần, trong khi các thành viên trong gia đình quấy rối", như anh trình bày trong đơn. Căn cứ theo thỏa thuận, John yêu cầu chia tay đồng thời kiện đòi Sara Smith 100.000 USD cho mỗi lần tiết lộ "tin vui" trái phép và yêu cầu tòa án áp lệnh cấm người phụ nữ này không được loan báo thêm với bất cứ ai nữa.

… Đến ảnh hưởng tình cảm gia đình

Mặc dù vậy, tại tòa gia đình John Doe lại quay lưng với anh, khi người cha tuyên bố rằng con trai đã hứa mua lại ngôi nhà thời thơ ấu của ông, đầu tư cho cha một ga-ra sửa xe đồng thời thành lập quỹ ủy thác hàng triệu USD, tài trợ chi phí y tế trong tương lai cho ông và mẹ kế của John cùng khoản tiền dưỡng già; trong lúc những người thân cho rằng John còn nợ họ một phần của giải độc đắc, từ hàng ngàn đến hàng chục ngàn USD. Về phần mình, John Doe bày tỏ anh đã phạm sai lầm khi nhiều người thân trong gia đình biết việc trúng số nhưng anh không có động thái yêu cầu họ ký vào thỏa thuận bảo mật, dẫn đến mối quan hệ của John và người thân dần xấu đi.

John Doe muốn Sara Smith phải bồi thường như trên đồng thời chịu trách nhiệm về các chi phí kiện tụng và nêu rõ: "Nguyên đơn sẽ còn phải chịu tổn hại nếu pháp luật không có biện pháp khắc phục thỏa đáng".

(Còn tiếp...)

Bình luận (0)

Lên đầu trang