Hàng trăm người bị lừa bán sang Campuchia phục vụ sòng bạc (kỳ cuối)

Thứ Năm, 07/07/2022 08:58

|

(CATP) Trong số những người may mắn khi gia đình nộp tiền chuộc được trở về an toàn, có những người gia đình không có tiền nên bị đánh đập dã man dẫn đến tử vong. Theo thống kê, toàn tỉnh Thanh Hóa có 381 công dân xuất cảnh trái phép sang Campuchia lao động trái phép và hiện lực lượng công an đã đưa được 179 người trở về quê an toàn.

Địa ngục trần gian

Hơn 1 tuần được trở về Đà Nẵng và hiện đang làm việc cho dì ruột, P.V.Q (21 tuổi, quê Quảng Nam) vẫn chưa hết run sợ khi kể lại cuộc sống ác mộng ở Campuchia. Sau khi học xong cấp 3, Q. có thời gian ra Đà Nẵng làm cho dì ruột rồi dạt vào TPHCM bán đồ trong hội chợ. Đầu năm 2022, Q. thấy thông tin trên mạng xã hội tuyển dụng làm công việc về game tại Campuchia với mức lương dao động từ 23-30 triệu đồng mỗi tháng. Không chần chừ, Q. liên hệ với bên "tuyển dụng" và được đưa đến ở một khách sạn tại Sài Gòn.

Theo Trung tá Nguyễn Thanh Bình - Trưởng phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Thanh Hóa, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này trước hết là do nhận thức và tinh thần thượng tôn pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, cùng với đó là tâm lý mong muốn có công việc nhẹ nhàng với thu nhập cao nên dễ bị các đối tượng lợi dụng, dụ dỗ, lôi kéo. Bên cạnh đó, giới chủ tại các trung tâm game online, các casino nhắm tới lao động người Việt Nam và các nước trong khu vực ASEAN nhằm gia tăng cơ hội lôi kéo thêm nhiều người sang Campuchia để đánh bạc, mang lại lợi nhuận cho các casino...

Cùng đi với Q. còn có rất nhiều người khác đều ở Việt Nam và được chở trên 3-4 chiếc xe 16 chỗ. Ở đây, Q. được giao công việc làm game cờ bạc, đóng giả là nữ để nhắn tin với nam giới, dụ dỗ nạn nhân vào trong game để coi livestream khỏa thân. "Các video khỏa thân có sẵn và miễn phí, chỉ việc phát cho họ xem thôi. Mục đích để những người này vừa coi video vừa chơi game, mà muốn tiếp tục xem video thì phải nộp tiền vào chơi game", Q. giải thích.

Làm được 2 ngày, thấy công việc tù túng, thông qua một người quen trên xe lúc sang Campuchia, Q. biết đến người phụ nữ tên Thu ở Thủ đô Phnôm Pênh nên liên hệ. Thu nhận chuộc Q. ra để về làm cho con gái của bà ta ở Phnôm Pênh. Tưởng công việc mới sẽ nhẹ nhàng, ổn định hơn nhưng bắt đầu từ đây là chuỗi ngày "sống không bằng chết". Tại đây, Q. được giao công việc lừa đảo là đóng giả thành nhân viên bán hàng trực tuyến để tìm cộng tác viên (CTV). "Khi các CTV bán được sản phẩm nhỏ khoảng 1-2 triệu đồng thì công ty sẽ chuyển tiền gốc và phần trăm hoa hồng (từ 10-15%) cho CTV. Khi CTV bán được 7 - 10 triệu đồng thì công ty không cho nhận, muốn nhận thì họ phải nộp thêm tiền. Tuy nhiên, sau khi khách nộp tiền vào thì mất luôn số tiền kia", Q. giải thích.

Ông Trần Văn Trung kể về cái chết của con trai

Cũng theo Q., công việc không phải đơn giản như thế. Nếu một ngày không làm ra tiền sẽ bị phạt 50 USD, tối bị chửi và tăng ca thêm 2 tiếng. Một phòng như vậy có 6 người ở và làm việc, đều là người Việt Nam. Chúng dọa nếu không làm ra tiền thì sẽ bị chích điện. Tiền lương của họ cũng bị giữ, còn muốn về Việt Nam trước 1 năm như cam kết thì bị phạt 5.000 USD.

Hơn 2 tháng, Q. được bà Thu chuyển sang công ty khác làm về game đánh bạc. "Một ngày không tìm được 3 khách nộp tiền vào game sẽ bị chích điện và bắt tăng ca. Ở đây họ không dọa nữa mà chích điện thật. Hết giờ làm, một tổ (31 người) sẽ vào phòng họp, nếu ngày đó ai không tìm đủ 3 khách nộp tiền sẽ bị chích bằng roi điện. Quản lý tụi em là người Trung Quốc, em bị chích 2 lần nên rất sợ và ám ảnh. Mỗi lần nộp tiền vào game là 200.000 đồng. Có hôm không đủ 3 khách, tụi em phải bỏ tiền túi ra nộp hoặc nhắn tin về nước nhờ người nhà”, Q. hãi hùng kể.

Q. làm được 2 ngày, đến ngày thứ 2 thì cảm thấy rùng mình, bàn nhau bỏ trốn về Việt Nam. "Tầm 4 giờ sáng 16-6, khi đó ít bảo vệ, tổ của tụi em 31 người xông ra cổng một lần rồi tháo chạy. Tuy nhiên, có 2 người bị bắt lại, 29 người thoát được và chia làm 2 nhóm bỏ chạy", Q. kể. Nhóm 9 người đón được xe nên về Việt Nam, còn nhóm 20 người (trong đó có Q.) chạy đến sáng thì bị công an đưa về đồn. "Tại đây, họ nói hôm sau sẽ trục xuất về Việt Nam. Tuy nhiên, đến tối họ thu điện thoại của tụi em rồi đưa lên xe chở ngược về lại công ty cũ”, Q. nhớ lại.

Q. thuật lại quãng thời gian lao động ở Campuchia

Vừa về đến công ty cũ, nhóm của Q. được đưa vào tòa nhà riêng, bị nhốt 1 ngày 1 đêm, bị còng tay và bắt nằm úp dưới nền. "Hôm đó họ đánh và chích điện tụi em 4 lần. Dù tụi em có van xin, kêu la thảm thiết chúng cũng không tha. Căn phòng bị nhốt thì nóng nực, lại không cho uống nước nên em nghĩ mình và mọi người không ai qua khỏi". Cũng theo Q., đến tầm 8-9 giờ tối hôm đó, mọi người mới được cho ăn và uống nước. Khi ăn xong, nhóm này bị bán cho một công ty khác làm về chứng khoán.

"Công ty này mới lập nên tụi em được đào tạo làm việc từ đầu. Trong lúc ngồi máy tính, em lén liên lạc với gia đình gửi tiền qua chuộc về. Số tiền chuộc là 96 triệu đồng, cộng với chi phí về Việt Nam nữa thì gần 115 triệu đồng". Sau khi nhận tiền, công ty đưa Q. đến một quán hủ tiếu và được một người đưa về Việt Nam hôm 23-6.

Bỏ mạng nơi xứ người

Sau nhiều ngày nhận được tin con trai là anh Trần Văn Hiếu (SN 2002, trú thôn Xuân Tiến, xã Quảng Long, H.Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) bị người của chủ sòng bạc hành hạ, đánh đập dã man dẫn đến tử vong vì gia đình không có tiền chuộc gửi sang. Thế nhưng đến nay ông Trần Văn Trung (bố của anh Trần Văn Hiếu) vẫn luôn hy vọng đó chỉ là thông tin thất thiệt và có sự nhầm lẫn nào đó.

Ông Trung kể, anh Hiếu trước đây làm công nhân ở các tỉnh phía Bắc. Trong quá trình đó, anh Hiếu được bạn bè rủ rê sang Campuchia tìm việc làm với mức lương hấp dẫn. "Ngày đi nó có gọi về thông báo sang Campuchia làm việc. Những ngày sau đó, gia đình tìm mọi cách liên lạc với nó nhưng không được. Một thời gian sau, có người gọi điện thông báo cho tôi nói muốn đưa Hiếu về nước thì phải nộp 76 triệu đồng tiền chuộc vào tài khoản của một công ty ở Campuchia. Gia đình xin gặp Hiếu để hỏi rõ sự tình thì họ không cho. Đến ngày 24-5-2022, một người khác gọi điện báo cho gia đình tôi Hiếu bị đánh đập dã man nên đã tử vong. Nếu gia đình muốn đưa thi thể Hiếu về thì phải thông qua Đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia để nhờ can thiệp" - ông Trung đau đớn thuật lại.

Cảnh nhóm của Q. trốn chạy tìm đường về Việt Nam

Theo ông Trung, những ngày qua, gia đình ông đã tìm mọi cách để nhờ anh em, bạn bè bên Campuchia đến nơi làm của con để dò hỏi tin tức nhưng không thể tiếp cận được. Ở đó họ bảo vệ rất nghiêm ngặt, chỉ giao tiếp qua một ô cửa nhỏ, luôn có bảo vệ cầm súng đe dọa những người chống đối, gây sự. "Tôi chỉ mong có một phép màu là con vẫn còn sống, còn nếu không may nó đã qua đời thì mong cơ quan chức năng giúp đỡ để đưa thi thể con về quê an táng" - ông Trung buồn rầu nói.

Mạnh dạn tố cáo

Ngày 14-6, anh N.V.C (SN 2003, trú phường Quảng Tiến, TP.Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) sau khi được giải cứu trở về quê đã làm đơn tố cáo Trần Ngọc Chung (SN 2003, trú phường Quảng Tiến, TP.Sầm Sơn) về hành vi mua bán người. Theo đó, Chung và anh này đã chơi thân với nhau từ 7 năm nay. Khoảng tháng 02-2022, khi Chung đang làm việc tại Campuchia thì nhắn tin qua massage của mạng xã hội Facebook hỏi thăm về công việc. Khi nghe anh C. trả lời không có việc làm ổn định thì Chung rủ sang Campuchia làm cùng. Chung nói, nếu anh C. sang thì chỉ ngồi máy tính làm việc và mức lương 500USD/tháng. Nếu anh C. đồng ý, thủ tục, chi phí đi lại Chung lo.

Đầu tháng 3-2022, Chung gọi điện về cho anh C. nói sẽ có người về quê đón sang Campuchia. Chung bảo anh C. đến 1 quán Internet ngồi chờ. Tại đây, anh C. gặp thêm 3 người khác gồm: Trương Như Tùng, Đoàn Văn Khánh, Vũ Như Nam đều ở TP.Sầm Sơn cũng đang chờ để sang Campuchia làm việc theo sự sắp xếp của Chung. Sau nhiều giờ chờ đợi, cả 4 người được chiếc taxi đến đón chở ra bắt xe khách vào TPHCM. Vào đến nơi, anh C. và 3 người đi cùng được đưa xuống tỉnh Long An. Tại đây, cả 4 người được chở bằng xe máy vượt biên sang Campuchia. Sang đến nơi, anh C. và những người đồng hành được cho làm quen với máy tính khoảng 2 ngày. Cùng thời gian đó, Chung im lặng trở về Việt Nam.

Làm việc được khoảng hơn 1 tháng, tại sòng bạc nơi anh C. làm việc xảy ra việc một nhân viên bị tử vong nên Cảnh sát Campuchia đến điều tra sự việc. Thấy vậy, anh C. và mọi người đã la hét, cầu cứu sự giúp đỡ. Biết được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia sau đó đã có mặt và phối hợp giải cứu nhóm người này. Đến ngày 29-4, nhóm người anh C. được Đại sứ quán Việt Nam đưa qua cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên để trở về nước. Tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, mỗi người bị phạt 4 triệu đồng về hành vi xuất cảnh trái phép rồi trở về quê nhà.

Theo lời kể của anh C., Trần Ngọc Chung đã dùng thủ đoạn việc nhẹ, lương cao để lừa người thân bạn bè bán sang Campuchia. Tuy nhiên, sang đó mỗi người phải làm việc 13 đến 15 giờ/ngày. Nếu ai lơ là sẽ bị đối xử thậm tệ như bắt quỳ nhiều giờ liền hoặc bị nhốt vào phòng tối, đánh đập, chích điện. Ai muốn về nước phải nộp tiền chuộc từ 120 đến 150 triệu đồng/người. Còn nếu tự ý tìm cách bỏ trốn hoặc báo cảnh sát sẽ bị đánh cho đến chết.

Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của anh C., Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác minh thông tin, khởi tố vụ án, khởi tố bị can bị can đối với Trần Văn Chung phạm tội "tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép".

Hàng trăm người bị dụ dỗ, lừa bán sang Campuchia phục vụ sòng bạc (kỳ 1)
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang